Chị Phạm Thị X.H. (SN 1967, ngụ P.Tân Hưng, Q.7, TP.HCM) và anh Nguyễn L.H. kết hôn với nhau hơn mười năm nhưng không có con chung. Cách đây hơn một năm, anh L.H. có quen với cô N., tạm trú ở đường Nơ Trang Long, P.13, Q.Bình Thạnh, TP.HCM.




Chị X.H. cho biết, lúc đầu, chồng chị bảo chỉ xem cô N. như anh em kết nghĩa vì cô này đang mang bầu và nuôi con nhỏ, còn chồng cô là Việt kiều đang ở nước ngoài. Tuy nhiên, hơn ba tháng gần đây, sau khi cô N. sinh con, anh H. thường xuyên đến nhà cô ta ở qua đêm.


“Anh ấy đi đêm thường xuyên, khi tôi thắc mắc, chăm sóc “em gái” gì kỹ vậy, bỏ mặc vợ ở nhà một mình, thì chồng tôi bảo: cô ấy có con nhỏ, chỗ thân quen nên phụ chăm sóc đỡ đần”, chị X.H. ấm ức kể.


Thấy chuyện “đỡ đần” với “em gái kết nghĩa” có biểu hiện không bình thường, chị H. đã gọi điện thoại, yêu cầu cô N. chấm dứt mối quan hệ và đừng gọi điện thoại cho chồng mình nữa. Thế nhưng, chị H. hết sức ngạc nhiên bởi cô N. chẳng những không nghe mà còn lớn tiếng chửi bới, yêu cầu chị H. “phải bỏ chồng”, nếu không cô ta sẽ đến cơ quan “quậy” (vợ chồng chị H. cùng làm việc tại một bệnh viện ở Q.5).


Bức xúc vì sự ngang ngược này, chị H. đã nhờ anh của chồng gọi điện cho N. để khuyên giải. Nhưng chỉ được một thời gian, sau đó, cô N. thường xuyên đến bệnh viện rủ anh H. đi nhậu. Không dừng lại ở đó, N. còn nhắn tin công khai chuyện quan hệ lén lút của họ.


Vì muốn giữ thể diện cho cả hai vợ chồng nên chị H. âm thầm chịu đựng, chưa muốn báo cáo chuyện chồng “mèo mỡ” với cơ quan. Tuy nhiên, chị đã gửi đơn lên Công an P.13, Q. Bình Thạnh. Công an đã hai lần mời chồng chị H. và cô N. lên phạt hành chính về việc tạm trú qua đêm không khai báo. Từ thời điểm này, N. nhắn tin cho chị H, với lời lẽ đe dọa.


Cụ thể vào ngày 17/4, N. nhắn: “Tao nói cho mày biết trước. Mày quậy, không bao giờ mày ở yên với tao đâu, mày muốn chết phải không, tao cho mày khỏi đi làm luôn đó nha. Mày muốn tao điên, tao sẽ điên cho mày thấy.…”.


Chị Phạm Thị X.H. đang trình bày sự việc với phóng viênMột số tin nhắn từ N. gửi chị X.H.
Phóng viên Báo Phụ Nữ đã đến địa chỉ tạm trú của cô N. để tìm hiểu sự việc. Anh Hải, chủ khu nhà trọ cho biết: cô N. thuê ở đây được một năm, ở cùng hai con và một người mẹ năm nay ngoài 70 tuổi. Về mối quan hệ giữa anh H. và cô N., anh Hải không biết cụ thể, nhưng gần đây công an có mời lên phạt cô N. số tiền 1,5 triệu đồng vì để người lạ vào ở qua đêm mà không khai báo tạm trú. Cách đây vài ngày, cô N. đã chuyển đi chỗ khác. Trao đổi với chúng tôi, mẹ cô N. thở dài: “Tôi cũng đã khuyên nhủ con làm vậy kỳ lắm, nhưng nó không nghe”.


Khi chúng tôi tìm gặp, chị N. thú nhận mình có quan hệ tình cảm với anh H. và có nhắn nội dung như chị H. đã phản ánh. “Anh H. là bạn của chồng em. Ban đầu khi ông xã em đi nước ngoài, em mang bầu đứa thứ hai nên có nhờ anh H. giúp chuyện này chuyện nọ. Mối quan hệ chỉ đơn thuần là “anh em kết nghĩa”, nhưng tới lui chơi thì nảy sinh tình cảm với nhau”.


Khi được hỏi: “Chị có biết một người đã có chồng, một người đã có vợ mà qua lại quan hệ như vậy là vi phạm luật hôn nhân gia đình không?”, N. thừa nhận: “Em biết em có lỗi với chồng em lắm, nhưng tình cảm đâu ai nói được, muốn bỏ thì cũng từ từ bỏ, chứ đâu phải muốn cắt là cắt cái rụp được đâu anh (!?)”.Trao đổi với phóng viên, anh H. thừa nhận mình có quan hệ với cô N. nhưng vẫn chu toàn chuyện gia đình, cụ thể như tiền bạc anh làm ra đều đưa cho vợ giữ và quản lý. “Tôi đã khuyên bà xã tôi, chuyện đâu còn có đó, mối quan hệ này từ từ sẽ tính. Tôi chỉ quen thôi chứ giữa chúng tôi đâu có con đâu mà để lại hậu quả” - anh H. nói.


“Mấy tuần nay, tôi bị khủng hoảng, đi làm về không dám ra khỏi nhà, nhất là buổi tối. Riêng chồng tôi đã bỏ nhà đi mấy ngày qua không về, cũng không gọi điện thoại, nhắn tin về nhà”, chị H. buồn rầu cho biết. Chị đã tiếp tục gửi đơn lên cơ quan chức năng nhờ can thiệp chuyện anh H. và cô N. vi phạm Luật Hôn nhân gia đình, giúp đỡ và bảo vệ tính mạng trước những lời đe dọa từ “người tình” của chồng.