Phim "Sự quyến rũ của người vợ": Cũ mèm, dài dòng nhưng vẫn hấp dẫn
Còn khoảng 15 tập phim nữa, bộ phim Hàn Quốc "Sự quyến rũ của người vợ" (đang phát trên VTV3, khung 22h hàng ngày) sẽ kết thúc. Có thể nhận thấy, đây là bộ phim gây sốt cho nhiều gia đình, trên nhiều diễn đàn, chủ đề của khán giả truyền hình, đều bàn tán đoạn kết của bộ phim này.
NỘI DUNG KHÔNG MỚI
"Sự quyến rũ người vợ" kể về câu chuyện xoay quanh giữa 3 gia đình, gia đình nhà Chul Hae Cho, gia đình nhà bà giám đốc Min Yeo Sa và gia đình Goo Young Soo.
Bộ phim xoay quanh câu chuyện tình yêu và thù hận giữa 3 gia đình, Eun Jae (con gái ông Goo Young Soo) buộc phải kết hôn với người mình không yêu là Gyo Bin (con trai ông Chul Hae Cho), để rồi sau bảy năm chung sống lại phát hiện ra rằng chồng mình đang cặp kè với người khác (Ae Ri – con gái nuôi của nhà Goo Young Soo). Thậm chí họ đã có với nhau 1 đứa con 5 tuổi. Phũ phàng hơn là người mà chồng đã chung đụng không ai khác lại chính là cô bạn thân, người đã kết nghĩa chị em, mà Eun Jae hết lòng tin tưởng.
Đau đớn thay, khi Eun Jae bị chính chồng mình ác tâm dìm xuống biển khi đang mang thai, nhưng cô không chết. Cô quyết định thay đổi thành một người khác, nhằm trả thù những người đã chà đạp lên cô, với sự trợ giúp của bà giám đốc Min Yeo Sa. Bối cảnh bộ phim chỉ xoay quanh 3 ngôi nhà và một công ty, câu chuyện ba gia đình đã kéo cảm xúc người xem đi qua gần 100 tập phim, với mọi cung bậc đau đớn, hờn giận, yêu thương.
Nhiều nhà phê bình phim đã cho rằng, bộ phim có cách xây dựng nội dung khá cũ khi kết thúc cũng là một nhân vật chết vì… ung thư, một tình yêu không trọn vẹn và chuyện tình đẹp của những nhân vật chính nghĩa. Thêm vào đó, diễn biến của bộ phim quá dài dòng, nhiều khi chỉ một chi tiết - nhưng tất cả các nhân vật đều tham gia dù không liên quan, khiến cả tập phim dài lê thê.
Được biết, đây là bộ phim tâm lý – gia đình ăn khách bậc nhất tại Hàn Quốc vào năm 2010, và các nhà làm phim Hàn Quốc đã chứng minh rằng: “Mô-típ cũ nhưng biết cách đẩy cao trào, bộ phim vẫn cực kì ăn khách”.
VÌ SAO HẤP DẪN?
Tuy cũ mèm và dài dòng là vậy, nhưng "Sự quyến rũ của người vợ" đã thành công trong việc kéo khán giả truyền hình theo dõi.
Trước hết, bộ phim quy tụ dàn diễn viên không bắt mắt nhưng khả năng diễn xuất đều thuộc dạng xuất sắc khi khắc họa từng tính cách nhân vật trong phim không lẫn vào đâu được. Eun Jae lúc đầu thì nhu nhược, sau khi “lột xác” thành người khác trở nên năng động, thông minh và mạnh mẽ. Bà giám đốc Yeo Sa giàu có nhưng thường trực nỗi niềm ẩn sâu, giàu tình yêu thương. Gyo Bin thiếu bản lĩnh, thiếu chính kiến và thậm chí dốt nát, bên kia chiến tuyến là 2 bà mẹ ồn ào, giàu tình thương… nhưng thương con không đúng cách.
Nếu chỉ nhìn qua bề ngoài, thì đây là bộ phim nhàm chán: nội dung cũ, dài, ít bối cảnh, diễn viên kém sắc, tình tiết phim phi lí… nhưng vì sao nó hấp dẫn? Có lẽ các nhà làm phim Việt Nam nên tìm cách lí giải.
Các nhà phê bình phim Hàn Quốc từng bình luận trên báo mạng Celebs Kr: “Diễn viên là linh hồn của bộ phim này, không thể chê được một vai diễn nào, từ bà mẹ cho đến… bà cô hơi hâm hâm, từ ánh mắt, lời thoại đều thống nhất và đảm bảo, khán giả xem xong bộ phim, đều không thể quên được nhân vật nào”.
Tiếp đến là cách “thắt nút” của bộ phim. Mỗi tập phim đều chứa cao trào và kịch tính riêng, khiến sự tò mò dành cho người xem tăng lên bội phần dù ai cũng biết tỏng, diễn biến tiếp theo sẽ như thế nào. Cách “thắt nút” này là thế mạnh của các phim Hàn Quốc, tuy nhiên "Sự quyến rũ của người vợ" có một vài diễn biến khó đoán như: cô con gái của bà giám đốc tưởng rằng đã chết quay về và bắt tay với Ae Ri để trả thù Eun Jae…
Bộ phim không nhiều bối cảnh, nội dung cũ này thắng lớn, nhờ biết xác định đúng đối tượng: phim gia đình và lan tỏa nhờ “các bà nội trợ”. Cái tài của đạo diễn khi lồng ghép được thông điệp: Lòng yêu thương của các bà mẹ cũng đáng được tán thưởng.
Nội dung những tập cuối
Cô con gái của bà giám đốc, Min Seo Hi bắt tay với Ae Ri trả thù Eun Jae, ép buộc Kul U phải cưới cô. Cuộc hôn nhân được diễn ra nhưng không hạnh phúc. Sau đó, Min Seo Hi đã tự giải thoát cho Kul U và anh đã cưới Eun Jae.
Anh trai của Eun Jae, Kang Jae thực hiện được ước muốn của mình, khi được 2 bên gia đình chấp thuận lấy bà cô “không bình thường” Ha - Neul.
Ae Ri bị bệnh ung thư dạ dày giai đoạn cuối, cuối phim cô được hưởng tình yêu trọn vẹn với Gyo Bin. Trong một kì nghỉ, cô đã nhảy xuống biển tự tử, Gyo Bin đã nỗ lực cứu cô nhưng không thành, cả Ae Ri và Gyo Bin đều chết. Con trai của Ae Ri là Nino, được Eun Jae nuôi dưỡng.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Trong phim, có mấy nhân vật tôi thích:
1. Bé Ninô, xinh...
Thà kết thúc trc khi cô Seo Hee thật trở về còn hơn.
Nói...
Trước tuổi mơ mộng mình còn bảo: Yêu được như phim...