Về lời tố Phi Thanh Vân cướp chồng mơ hồ đầy nghi hoặc, nữ diễn viên này khẳng định: "Nếu độc giả nhìn vào thì họ nghĩ đó là chiến lược PR của tôi, vì nó giống như một kế hoạch có kịch bản, đến tôi còn bàng hoàng trước sự chỉn chu đó".


PV: Xoay quanh câu chuyện bị tố tống tiền trong những ngày qua, chị cũng đã lên tiếng rằng đây là scandal trên trời rơi xuống?


Phi Thanh Vân: Đây là một vụ tống tiền có tính toán, không phải hiểu lầm, nói là hiểu lầm thì quá sai về mặt bản chất.



Cô My này từ trước đến giờ đã đòi tiền anh Tú rất nhiều lần rồi chứ không phải lần đầu tiên, lần này chẳng qua muốn chơi cú chốt, tìm kiếm một khoản lớn thôi.



PV: Chị có biết nhiều về Kiều My không, trước khi sự việc này xảy ra?



Phi Thanh Vân: Tôi không hề biết cô ấy là ai, nhưng sau chuyện này, tôi cũng có tìm hiểu. My xuất thân con nhà nghèo, học chưa hết cấp 3, làm gái bi-a cho một quán nổi tiếng đất Sài Gòn. Quán đó con gái phải mặc đồ hở hang tiếp khách, có ai gọi là đi.



Còn mẹ thì đi giật chồng của người khác, một người đàn ông làm nghề lái xe ôm, hai bên gia đình cũng đang đánh ghen lùm xùm lắm.



Gia đình My ngày trước ở bên Quận 4, sau đó ba My mất, gia đình chuyển về Quận 12, ở nhà cấp 4, khu lao động dân cư. Hai người anh trai của My cũng làm dân giang hồ vất vưởng bên Quận 12, có thể thấy một gia đình không có nề nếp.



Còn My quen anh Tú khi anh tới quán bar như một khách làng chơi, sau đó, hai người qua lại như thế nào thì tôi không biết, đó là chuyện hai người.



PV: Chơi thân với anh Tú từ lâu, chị có biết về đời sống riêng tư phức tạp của anh ấy, trong khi My vẫn thường xuyên liên lạc?



Phi Thanh Vân: Thực sự tôi cũng không biết quá nhiều chuyện riêng tư của anh ấy. Còn làm sao anh Tú bị cô này đeo bám lâu như vậy, dễ hiểu thôi, chỉ vì đứa con chung.



Sau khi sinh, My năn nỉ anh Tú đứng giấy khai sinh cho con của cô, nên có địa chỉ nhà bố mẹ anh Tú. Chuyện bắt đầu từ đó, mỗi khi có chuyện, My lại dọa mang con về nhà ông bà trả, anh Tú không muốn lộ chuyện, đành phải lấy tiền để cô ấy kín tiếng.



Vì gia đình anh Tú ở cách nhà bố mẹ đẻ có một căn nhà, nếu My mang con đến nhà ông bà thì vợ con anh hiện tại cũng sẽ biết, nên anh ấy cứ phải đút tiền để giấu sự thật, My cứ nắm điểm yếu đó để lấy tiền của anh Tú.



Vì bản thân My thấy đây là chiếc bánh ngon có thể ăn mãi được nên cứ cố tình vòi thêm, với số tiền 450 triệu.



PV: Chuyện Kiều My đưa ra những tin nhắn từ số điện thoại của chị gửi đến với nhiều ngôn từ đe dọa, xã hội đen. Chị nói sao về chuyện này?



Phi Thanh Vân: Những tin nhắn đó hoàn toàn không có thật, không do tôi nhắn mà do anh Tú nhắn. Nhiều khi anh Tú lấy máy tôi nhắn tin nên tôi không hề biết, mãi về sau tôi mới biết, tôi đã rất giận.



Phi Thanh Vân và Trần Anh Tú trong một sự kiện


Phi Thanh Vân và Trần Anh Tú trong một sự kiện



Nhưng cứ đặt vào hoàn cảnh của tôi, bao nhiêu năm trong nghề, gây dựng hình ảnh, tiếp xúc báo chí rất nhiều, tôi không có dại mà lấy chính số điện thoại của mình để nhắn tin với những nội dung như vậy. Tôi không khờ đến mức dính phải những chuyện lùm xùm kiểu này.



PV: Kiều My cũng lên tiếng nói rằng anh Tú có lấy tiền của mình mang đi tiêu xài, thời gian đó, anh Tú có quen biết với chị, chính vì vậy, My mới lên tiếng chị đang có chuyện mờ ám với anh Tú?



Phi Thanh Vân: Hàng tháng, anh Tú chu cấp tiền cho My nuôi con, ngay từ khi cô này còn mang thai. My còn dùng tiền đó đi mua nhẫn hột xoàn để đeo, rồi mua xe máy, nhiều thứ khác, chứ lấy đâu ra hàng trăm triệu đưa anh Tú.



PV: Kể từ khi Kiều My mang đơn kiện đến các cơ quan báo chí tố chị cướp chồng, chị đã liên hệ với Kiều My chưa?



Phi Thanh Vân: Tôi cũng đã nhắn tin cho Kiều My sau khi sự việc xảy ra, tôi tuyên bố cho cô ấy 100 triệu, chia làm hai lần, với điều kiện không được đưa những thông tin làm ảnh hưởng tên tuổi của tôi.



Bởi bản chất câu chuyện này chỉ là của My và anh Tú, tôi không liên can. Nhưng trước thiện chí của tôi, My im lặng không lên tiếng.



PV: Tại sao chị lại phải làm như vậy, điều này có phải đồng nghĩa với việc chị cũng có tình cảm với anh Tú?



Phi Thanh Vân: Không phải vì tình cảm, vì tôi và anh Tú chỉ là bạn bè, anh em thân thiết.



Anh Tú chơi với người quản lý của tôi, nên chúng tôi mới thân thiết. Ai mà chả có bạn bè, có những người bạn thân.



PV: Chơi thân với anh Tú, chị thấy anh là người như thế nào?



Phi Thanh Vân: Tính cực kỳ phóng khoáng, sởi lởi, chơi theo kiểu thật thà đậm chất Nam Bộ. Anh em bạn bè cần giúp đỡ thì anh sẵn sàng nên anh ấy mới bị gái dụ liên miên như vậy.



PV: Dường như chị biết rất nhiều về đời sống riêng của anh Tú, hai người có thường xuyên chia sẻ?



Phi Thanh Vân: Anh Tú hay tâm sự chuyện gia đình là chính, bố mẹ, vợ con, như chuyện đứa con gái lớn chuẩn bị lấy chồng, cậu con trai đang du học bên Mỹ...



Còn có thêm một câu chuyện trên trời rơi xuống là cô vợ hờ Kiều My đòi 450 triệu.



PV: Chị có biết về gia đình hiện tại của anh Tú hay không? Vợ anh Tú chị đã từng được tiếp xúc?


Phi Thanh Vân: Tôi chỉ được nghe kể qua miệng anh Tú, vợ anh Tú là người chịu thương, chịu khó, cũng 50 tuổi rồi, nhưng rất giỏi, có tài kinh doanh buôn bán, vì còn phải lo cho con trai đi du học rồi mấy người con gái ở đây. Nói chung cực kỳ đảm đang, tháo vát.


Trước những nghi vấn của độc giả, scandal lần này cũng chỉ là một chiêu PR tên tuổi của "Người đẹp da nâu" cũng như hình ảnh mới của cô trong dự án phim có nội dung cướp chồng sắp tới, Phi Thanh Vân chia sẻ:


Nếu độc giả nhìn vào thì họ nghĩ đó là chiến lược PR của tôi, vì nó giống như một kế hoạch có kịch bản, đến tôi còn bàng hoàng trước sự chỉn chu đó.


Sau lần này tôi sẽ viết ra một kịch bản phim ngắn, rồi đưa cho những người bạn của tôi chuyển thể thành phim. http://www.baodatviet.vn/van-hoa/showbiz/phi-thanh-van-dung-len-kich-ban-cuop-chong-2352961/