Trên diễn đàn webtretho, bạn TN
đã tâm sự: "Nằm bên cạnh chồng ngay cả khi anh ấy vừa "âu yếm" nhưng tôi vẫn cảm thấy cô đơn ghê gớm. Tôi thấy mình mất dần ham muốn vì cách yêu vô cảm của chồng. Dường như anh ấy chỉ nghĩ cứ bỏ ra nhiều sức chứng tỏ sự "mạnh mẽ" là tôi hạnh phúc. Nhưng thực ra càng ngày tôi càng cảm thấy thất vọng và không còn cảm giác muốn gần chồng".

Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Nhắm lấy được ai thì hãy bỏ, trong khi tìm người khác thì có xài đỡ cũng được! có còn...
Khôn cũng chết, dại cũng chết, biết là sống.
Đôi bên cùng có...
ĐỌC BÁO GIÙM BẠN tìm nguồn bài báo từ các trang tin online nhưng chính các trang này lại đi lấy...