Nghe tiếng khóc của trẻ, bà Lý ra kiểm tra trong thùng giấy đặt trước nhà thì phát hiện một bé sơ sinh và báo cho công an xã.



Thông tin trên báo Thanh Niên, sáng nay 27/8, bé trai 7 ngày tuổi được phát hiện bị bỏ rơi trong thùng giấy bên lề đường ở ấp Bàu Cối, xã Bảo Quang, thị xã Long Khánh, Đồng Nai đã được đưa đến trạm y tế xã Bảo Quang để chăm sóc.




Bé trai bị bỏ rơi được y tá chăm sóc. (Ảnh: TNO)


Trước đó, vào tối 26/8, bà Đặng Thị Lý (38 tuổi, ngụ tại ấp Bàu Cối xã Bảo Quang, thị xã Long Khánh) nghe tiếng khóc của trẻ trong thùng giấy đặt trước nhà, bà ra kiểm tra thì thấy đứa trẻ và báo cho công an xã.



Trước đó, vụ việc tương tự cũng xảy ra tại Đồng Nai. Vào ngày 24/8, một số công nhân trong khu công nghiệp Biên Hòa II, TP.Biên Hòa phát hiện tại khu vực bãi cỏ thuộc đường 2A có một bé trai sơ sinh bị bỏ rơi, người tím tái.



Ngay sau đó đứa trẻ được đưa đến bệnh viện, tuy nhiên cháu bé đã tử vong.



http://phununews.vn/phat-hien-be-trai-7-ngay-tuoi-bi-bo-roi-trong-thung-giay-201113.html