Gọi 3 đứa con mãi không nghe trả lời, vợ chồng anh Đi ra ao thì phát hiện có nhiều đôi dép nằm cạnh bờ. Lội xuống, hai vợ chồng thấy thi thể những đứa con mình cùng 2 cháu gái nhà hàng xóm đã lạnh ngắt.
Tối ngày 28/7, vợ chồng anh Nguyễn Đi (trú tại thôn 8B, phường Thủy Phù, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế) đi làm đồng về, gọi 3 đứa con nhưng mãi không nghe ai trả lời. Tìm kiếm cũng không thấy, hai vợ chồng anh Đi ra ao thả cá.
Tại đây, anh Đi phát hiện có nhiều đôi dép để ở trên bờ ao nên sinh nghi. Hai vợ chồng cùng lội xuống và lần lượt phát hiện thi thể lạnh ngắt của những đứa con mình đang nằm dưới này. Ngoài ra, hai đứa cháu gái con nhà hàng xóm cũng cùng chung số phận.
Theo nhận định ban đầu, có thể các em đã rủ nhau ra bờ ao chơi, sau đó lội xuống ao và gặp nạn. Gia đình anh Nguyễn Đi vốn rất khó khăn, chỉ mới đào ao để nuôi cá nhằm kiếm thêm thu nhập nhưng không ngờ lại xảy ra sự việc thương tâm này.
Hiện cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ vụ việc.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 3
xin chia buồn cùng các gia đình, người thân của các cháu..
trời ơi , sáng...
Thương các cháu quá. Làm gì được nữa đây. Khi các...
Không thể tưởng tượng nổi nỗi đớn đau của bố mẹ các em!
Mong các em siêu thoát!...
Các bé ơi, ngủ ngoan đi...
Cầu mong các con mau siêu thoát ! Càu mong cho gia đình vượt qua nhanh nổi đau quá lớn này