Mặc dù đi bộ đúng vạch sang đường nhưng người đàn ông là du khách nước ngoài vẫn bị hai chiếc xe máy đâm liên tiếp khiến ông nằm bất tỉnh giữa đường.
Vụ việc xảy ra chiều 23/9, trước địa chỉ 21B đường Bùi Thị Xuân, P.Bến Thành, Q.1, TP.HCM. Nạn nhân được xác định là ông Blankenstein (46 tuổi, quốc tịch Hà Lan)
Theo thông tin ban đầu, khoảng 17h, ông Blankenstein sang đường tại khu vực có vạch kẻ trắng, dành cho người đi bộ.
Khi ông Blankenstein ra đến giữa đường thì bất ngờ bị một chiếc xe máy hiệu Honda Dream lưu thông theo hướng Bùi Thị Xuân về Cách Mạng Tháng Tám với tốc độ cao tông phải. Lực tông quá mạnh khiến ông Blankenstein văng xuống đường.
Tiếp đó, một xe máy khác hiệu Exciter lưu thông hướng ngược lại không kịp xử lý tình huống bất ngờ nên tông mạnh vào nạn nhân.
| Vị khách nước ngoài bị đâm liên tiếp khiến bất tỉnh. |
Hai cú tông liên tiếp đã khiến ông Blankenstein bị thương khá nặng, nằm quằn quại trên đường trong đau đớn.
| Tai nạn giao thông ở Việt Nam là vấn nạn được báo nước ngoài gọi là "đại dịch ẩn"; "kẻ giết người thầm lặng". |
Tuy nhiên, khi vừa từ khách sạn bước ra để băng qua ngã tư, GS Seymour Papert bất ngờ bị một chiếc xe máy từ phía sau tông trúng, bất tỉnh, gây chấn thương sọ não. Sau ca phẫu thuật tại Việt Nam, ông được đưa về Boston (Mỹ) để tiếp tục điều trị.
Vào tháng 8/2012, tờ The Diplomat đã đăng tải một bài viết có tiêu đề “Sát thủ thầm lặng ở Việt Nam”, đề cập đến những nguyên nhân khiến việc tham gia giao thông ở Việt Nam trở nên rất nguy hiểm.
Người nước ngoài dạy nhau cách qua đường ở Việt Nam |
Nhất Nam (Tổng hợp ANTĐ, ĐVO)


Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Ngược lại có cái người ta không xài nhưng VN mình xài...
Mình ở VN quen, nên sang nước ngoài nhiều năm mà mỗi khi tới zebra crossing là mình...
Cứ đúng vạch trắng ông băng qua đường
Một thằng dream nhậu sương sương
Nhắm ông lao thẳng... có lường được không
Ông Tây...