- Ông lang người Sán Dìu tên là Phó Hữu Đức, Chủ phòng khám Đức An Đường (ở số 6, ngõ 169A, đường Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội). Ông Đức còn là Chủ tịch Hội Đông y quận Cầu Giấy, Hà Nội. Biết đến ông đã lâu, cách đây vài năm, từ hồi ông được trao tặng chứng nhận “Vì sức khoẻ cộng đồng”, đến nay tôi mới có dịp ngồi hỏi chuyện ông về việc chữa bệnh, trong đó có công việc chữa vô sinh.
Đọc bài 1 về lương y Phó Hữu Đức tại đây
“Không phải trường hợp nào cũng chữa được”
Ông Đức chữa vô sinh theo bài thuốc gia truyền và kinh nghiệm cá nhân, nhưng không phải trường hợp nào cũng chữa được. Thường những bệnh nhân vô sinh, hiếm muộn đã khám và chữa Tây y, thậm chí là điều trị Tây y nhiều năm, thấy không có kết quả mới tìm đến đông y.
Những bệnh nhân nữ bị lao tử cung, tắc vòi trứng, gấp khúc ống dẫn trứng... ông sẽ không chữa mà khuyên người bệnh tìm đến ngoại khoa. Với đàn ông, nếu tinh trùng là 0%, bị tai biến do quai bị, nhiễm xạ, nhiễm chì... thì ông cũng không thể chữa được.
Ông chỉ nhận chữa nếu nữ bị vấn đề về nội tiết tố khiến khó có con, nam vẫn còn tinh trùng sống. Với nữ, sau khi cho uống thuốc để ổn định nội tiết và vòng kinh đều sẽ cho đi kiểm tra nang trứng, niêm mạc tử cung rồi tiếp tục điều trị. Với nam, dựa trên kết quả xét nghiệm tinh dịch đồ, sẽ cho uống thuốc để làm tinh trùng khoẻ lên.
Lương y Phó Hữu Đức đang khám cho bệnh nhân.
“Một ngày trong bụng mẹ bằng 10 ngày ở ngoài”
Những bệnh nhân đến Đức An Đường chữa bệnh được ông ghi chép lai lịch rất cẩn thận: Tên, tuổi, nơi ở, ngày đến khám, tình trạng bệnh kèm phiếu xét nghiệm, kết quả điều trị... Một số bệnh nhân đặc biệt, không cần giở sổ, ông Đức có thể nói rõ về lai lịch.
Bệnh nhân đầu tiên ông nhớ rõ là chị Trần Thị Ngọc, ở Thái Hà, Hà Nội, đã chữa từ khoảng năm 1996 - 1997. Chị này có 2 khoang tử cung (y học hiện đại gọi là “tử cung đôi”), vô kinh từ thời con gái, tức là trước đó có kinh nhưng có khi một năm mới thấy một lần. Đầu tiên, bệnh nhân được uống thuốc để điều kinh, sau khi uống 2 - 3 tháng thì có kinh đều.
Bệnh nhân này có hoàn cảnh đặc biệt là: Khi kinh có đều thì chồng lại đi công tác nước ngoài. Nhưng may mắn, sau khi chồng về nước được khoảng 1 - 2 tháng thì có thai. Lại không may khi có bầu được 2 - 3 tháng lại dọa sảy, phải uống thuốc an thai. Đến tháng thứ 7, chị này bị dọa đẻ non.
Tiếp tục uống thuốc giữ thai, đến tháng thứ 8, trong một lần thuốc về không kịp, chị đã sinh con. Tuy sinh sớm, nhưng thai ở tháng thứ 8 nên việc nuôi cháu bé chỉ hơi vất vả hơn so với những cháu đủ ngày đủ tháng. Cháu bé sinh non được ông Đức đùa “phải gọi nó là đô la”, vì để có nó, rất vất vả và tốn kém.
Chuyện về chuyện giữ cái thai của chị Trần Thị Ngọc kể trên thì rất li kỳ, nhất là việc giữ cái thai khi dọa đẻ non ở tháng thứ 7. Với quan niệm: “Một ngày trong bụng mẹ bằng 10 ngày ở ngoài”, ông Đức đã cố gắng để giữ thai. Thuốc của chị Ngọc là thuốc lá tươi, phải vò lá tươi (lá của người dân tộc Sán Dìu) uống.
Chỉ vì một bệnh nhân, ông đã phải đi từ Hà Nội về Tam Đảo (Vĩnh Phúc) (quê nhà mình) lấy lá thuốc. Sau khi chị Ngọc sinh cháu bé được khoảng 1 tuổi, do kinh nguyệt không đều nên lại đến tìm thầy để lấy thuốc uống. Nhưng chưa kịp uống thuốc đã... có bầu luôn cháu thứ 2.
Lần theo sổ khám bệnh của phòng khám, phóng viên đã liên hệ với chị Trương Thủy Thành, 32 tuổi, ở Bát Tràng, Gia Lâm, Hà Nội. Chị Thành cho biết, hai vợ chồng chị đã có cháu thứ nhất được 7 tuổi, đã hai năm nay muốn sinh cháu thứ hai nhưng đi làm thụ tinh nhân tạo rồi cắt thuốc của một lương y ở Bắc Ninh uống một năm cũng không có bầu. Vừa rồi, đi cắt thuốc của ông Đức, sau khi uống được 3 tháng thì chị đã có bầu.
Chị Thành kể: “Tôi còn là trường hợp dễ chữa, vì hai vợ chồng theo kết quả xét nghiệm đều khoẻ mạnh. Còn người bạn mà mách tôi gặp thầy Đức còn khó khăn hơn: Bị tắc vòi trứng, phải cắt một bên vòi trứng, đã làm thụ tinh nhân tạo ở Bệnh viện Phụ sản Hà Nội nhưng không thành công. Vậy mà sau khi uống thuốc của thầy Đức, đã có thai là một bé trai”.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
08/09/2012 15:32:19
- Lương y Phó Hữu Đức cho biết, sở trường hàng đầu của mình là chữa bệnh về...