PNO - Ở tuổi 71, ông cụ Michael Nicholson ở Michigan đang theo học lớp đào tạo thạc sĩ về luật hình sự, với hy vọng sẽ có văn bằng thứ 30 trong sự nghiệp “cắp sách đến trường”.
Ông Michael Nicholson
Niềm đam mê học tập của Nicholson xuất phát từ bố mẹ, vốn không được học đại học vì hoàn cảnh. Mong muốn con cái có một công việc tốt đẹp hơn là công nhân trong các cơ xưởng, mẹ của Nicholson đã làm tất cả để ông có thể theo đuổi việc học tập. Bằng cấp đầu tiên của ông là cử nhân trong giáo dục tôn giáo. Sau đó, ông có 2 bằng đại học cơ bản (hoàn thành chương trình 2 năm đầu của đại học), 3 bằng cho các chuyên viên (ở giữa thạc sĩ và tiến sĩ), 1 bằng tiến sĩ và 33 bằng thạc sĩ.
Ông cho biết cách kiếm tiền để đi học: “Tôi sống ở trường học và làm những việc tầm thường để có tiền trả học phí và để ngày càng có nhiều bằng cấp. Bây giờ, tôi đã về hưu và có thể dành hết thời gian cho việc học. Tôi xem sự học hành là một cách thể hiện sự độc lập. Tôi tự do học và làm bất kỳ điều gì tôi thích”. Nicholson đã làm công việc của người thu tiền vé đậu xe tại Western Michigan University trong 11 năm và được giảm học phí khi ông theo đuổi những lớp đào tạo thạc sĩ. Mục tiêu của Nicholson là có tổng cộng 33 hay 34 văn bằng trước khi không còn học được nữa. Ông nói: “Khi đạt được điều đó, tôi mới có cảm giác đã hoàn thành chương trình giáo dục cơ bản. Sau đó, nếu tôi vẫn còn sống, tôi vẫn tiếp tục học”. Vợ của Nicholson cũng bị ảnh hưởng bởi tính ham học của chồng. Bà cũng có 7 văn bằng và đóng góp đáng kể vào sự nghiệp học tập của chồng bằng cách giúp ông làm bài tập ở nhà và hỗ trợ ông trong những môn học có sử dụng máy vi tính. Khi được hỏi ông có lời khuyên nào dành cho giới trẻ, Nicholson nói: “Rất nhiều người có xu hướng bỏ cuộc để rồi sau này phải bắt đầu trở lại. Đừng rời bỏ khát vọng của bạn quá sớm”.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Rất giỏi và rất đáng nể, nhưng theo mình...