...Tại bến xe Giáp Bát, chiều hôm qua anh qua đó, ngập lụt nặng, người dân nháo nhác di tản. Mọi người muốn qua được đoạn ngập lụt khoảng 700m thì phải trả tiền cho các người làm "dịch vụ" tại đây, họ dùng xe tải để chở người. Giá của mỗi lượt qua là 30nghìn/người, và 70nghìn/ người+xe máy. Anh tự hỏi không biết chính quyền ở đâu, mà trong lúc này không ra ứng cứu dân. Mà để tư nhân vào cuộc tự do chặt chém như thế này.
:Sad:Nói ra thì chán nhưng quả thật ở nhà mình nhiều cái nản quá.Trong những lúc thế này mới càng thấy rõ chính quyền của VN thế nào. .. Chán................
Hơ hơ.........các bác cứ ngồi đấy mà mơ............. Lãnh đạo người ta toàn làm việc.........NHỚN..........rảnh rang đâu mà đi "thăm hỏi"........... các bác đòi hỏi xa xỉ quá................ Hi hi..........em...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Vì DÂN còn phải lo đi ra đầu đường lau bugi kiếm tiền
Vì DÂN còn lo đi đẩy xe thuê
....
Vì DÂN...
1 - Đường GP
2- Đường qua ĐTM Định công
Đều đi lại bình thường hét rồi nhé,...
Chán................
Lãnh đạo người ta toàn làm việc.........NHỚN..........rảnh rang đâu mà đi "thăm hỏi"...........
các bác đòi hỏi xa xỉ quá................
Hi hi..........em...
HCM, tiêu biểu là vụ lợi dụng lúc dân tình hoang mang về khủng hoảng lương thực mà tăng giá gạo lên...
Thư viết trong mưa lũ: Gửi ông Chủ tịch UBND TP Hà Nội