Bên cạnh muỗi, thì chuột là mối nguy hiểm kinh hoàng của con mà các mẹ ít ngờ tới.
Bé Na- con chị Dung bị chuột cắn nát tay |
Chị Dung kể: "Tối hôm qua, ngày 9/8, mình đang ngủ thì 1 giờ đêm choàng tỉnh vì thấy con khóc thét lên. Mình tưởng con bị giật mình, ngủ mơ nên dỗ dành, cưng nựng, cho bú nhưng rồi con vẫn khóc. Mình vội dậy bật đèn thì trời ơi thấy tay con máu me chảy be bét. Máu chảy thấm xuống cả ga giường. Người mình cũng dính chút máu. Rửa tay cho con xong mình cũng vẫn thấy máu chảy không ngừng. Sợ quá, mình vội bồng con đi cấp cứu thì trời ơi, con bị chuột cắn. Nó cắn nát tay con mình ra mất rồi. Trong khi đó, mình ngủ phòng kín, bật điều hòa mà không hiểu sao chuột nó vô được".
Vết máu của bé Na thấm ướt cả ga giường |
Chị Dung cho biết thêm, đến chiều nay, ngày 10/8, chị và con vẫn đang ở bệnh viện. Con chị vẫn đang bị sốt, cần ở lại việc để bác sĩ theo dõi thêm.
NGUYỄN PHƯƠNG
http://phunuonline.com.vn/thuoc-va-suc-khoe/tin-tuc/nua-dem-me-hot-hoang-be-con-vao-vien-cap-cuu-vi-bi-chuot-can-nat-tay-khi-dang-ngu-80722/


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Tội nghiệp cháu bé.
Vậy theo bạn phun mấy lần/năm là chuẩn?
Còn tuỳ thuộc vào tác dụng của thuốc nữa chứ. Chả...