Phụ nữ có những lý luận hết sức khó hiểu mà nhiều khi các đấng mày râu chỉ còn cách ngậm ngùi 'ừ' theo mà thôi.
Đi biển, phụ nữ rất tự tin mặc bikini. Nhưng lại rất ngại tới mức hét lên "không được nhìn" khi mặc đồ lót ở chốn phòng the. Mặc dù bikini có thể còn "nhỏ" hơn những bộ đồ lót này
Khi phụ nữ khóc, hầu hết các chàng đều "chẳng hiểu vì sao em khóc?"
Có lẽ các quý ông cần dùng đến cuốn từ điển dày như thế này mới có thể hiểu được suy nghĩ logic của phụ nữ
Khi tóc dài thì cô nàng ao ước tóc ngắn. Có tóc ngắn rồi thì chỉ được vài hôm, họ lại than thở thèm mái tóc dài
Dù bạn nói tới hàng triệu lần rằng: “Em thật xinh” thì cô ấy sẽ không bao giờ tin bạn. Nhưng chỉ cần một lần bạn lỡ nói: “Em ngốc quá”, thì cô ấy sẽ nhớ cả đời
Trong suy nghĩ của phụ nữ: khi thích một chàng trai, phụ nữ không nên làm điều gì thể hiện tình cảm mà phải chờ chàng nhận ra và có những “động thái” trước
Khi nick Yahoo của chàng offline, nàng dễ dò đoán anh ta bận làm gì với cô nào đó. Còn lúc chàng online, nàng lại nghi ngờ anh ta đang chat với cô gái khác.
Dù tủ quần áo đầy đến mức không thể nhét thêm, nhưng đôi khi phụ nữ vẫn than thở: "Chẳng có bộ nào mặc được cả"
Trong đầu phụ nữ luôn tồn tại suy nghĩ muốn có một người đàn ông tốt, nhưng thực tế họ vẫn không thể kìm lòng yêu lại người cũ, mặc cho trong suốt một thời gian dài căm thù "kẻ lừa đảo" đó
Theo lý luận của phụ nữ, sức nóng làm nở mọi thứ. Vì thế, không bao giờ được nói họ béo, vì họ chỉ "nóng" thôi
Phụ nữ thích nhổ lông mày, kẻ lông mày...
... và thành quả sẽ có bộ lông mày “độc” như thế này
Mỗi khi phụ nữ vùng lê đấu tranh, họ lại hò hét với nhau rằng:
- Chúng ta là ai?
Là phụ nữ
- Chúng ta muốn gì?
Không biết
- Chúng ta muốn khi nào?
Ngay bây giờ
Phụ nữ giải thích cho việc họ mua sắm rất nhiều thứ linh tinh, vớ vẩn là vì đó là đồ đang giảm giá
Khi cô gái của bạn hỏi bạn rằng: "Anh có thấy em béo không?".
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
trong các môi trường cạnh tranh cao, mình thấy các bạn nữ hơi hơi đáng sợ, mình toàn tránh
Mà vũ trụ bao la wá cánh mày râu sao hiểu hết đc . :-?:))
Bậy nha. Phải đẹp mới được cái quyền khó hiểu. Xấu...
Em thấy đàn ông nhiều khi cũng là cái giống buồn cười chẳng kém gì gái. Quản...
chính xác là thế này: Phụ nữ chỉ đòi bình đẳng khi nào có liên quan đến quyền lợi, chứ khi là nghĩa vụ thì :" em là phụ nữ,...
Khởi thủy của phụ nữ là con nòng nọc được tạo ra trong hột tinh...
Nói thì đừng tự ái, nhưng các cụ xưa...
Vậy nên là con gái thật tuyệt ở chỗ đó :))