Năm 2011 này ai sẽ thành công trong việc củng cố bản thân và ai sẽ vụt sáng trên bầu trời showbiz Việt? Có lẽ nên đặt kỳ vọng vào lớp trẻ, những cô gái thuộc thế hệ 9x hay 8x, với năng lượng dồi dào và sự nhanh nhạy hòa nhập với môi trường âm nhạc hiện nay.


Văn Minh Hương


Tuổi trẻ luôn đi kèm nhan sắc, song điều cốt yếu là phải có sức khỏe, khỏe cả tinh thần lẫn thể xác. Không ngành nghề nào là không có áp lực, thế giới showbiz cũng không ngoại lệ. Người yếu tinh thần sẽ nản ngay, người có sức mạnh thể chất thì may ra cầm cự được một thời gian ngắn.


Lều Phương Anh tuy có nhan sắc nhưng bắt đầu vào nghề ca hát ở tuổi 26 là khá trễ. Muốn có cơ hội tỏa sáng thật sự, Lều Phương Anh cần phải tích cực luyện thanh và xác định lại gu thẩm mỹ cả trong trang phục lẫn âm nhạc.


Văn Mai Hương (sinh năm 1994), một thí sinh nổi bật ở Vietnam Idol, hiện đang gây chú ý với phát ngôn “muốn trở thành một Hồ Ngọc Hà” - hình mẫu nghệ sĩ được yêu thích hiện nay.


Điều cần thiết đối với Mai Hương lúc này là phải thật bình tĩnh để đón nhận cơ hội và cảnh giác trước những cái bẫy được giăng ra thật tinh vi.


Đã lâu chúng ta mới thấy một ca sĩ trẻ triển vọng thật sự, chứ không phải chỉ “triển vọng” trong mắt một số người, sau đó nhạt nhòa và thất sủng vì không thể vươn tới một vị trí rõ ràng.


Còn Thái Trinh (sinh năm 1993) và Lê Cát Trọng Lý (sinh năm 1987) là hai cái tên khởi đầu cái gọi là thẩm mỹ âm nhạc tự nhiên: họ yêu và hát bằng tất cả tâm tình của tuổi trẻ mà họ đang có.


Nếu như Thái Trinh bước ra từ... YouTube và “vẫn còn phải đi học đã” (như lời cô bé thổ lộ), thì Lê Cát Trọng Lý, bước ra từ mô hình ca sĩ “quán cà phê” với những bản nhạc nhẹ nhàng, thanh thoát cùng phong cách đệm đàn guitar rất nghệ sĩ, đã có một bước tiến lớn: ra mắt album đầu tay vào những ngày cuối năm 2010.


Lê Cát Trọng Lý


Tài năng và hướng đi


Uyên Linh là trường hợp của năm: không nhan sắc cũng không hẳn quá trẻ, nhưng lại có thế mạnh khá áp đảo là tài năng.


Tài năng của Linh nên được hiểu là sự thông minh đi kèm với cách thể hiện tình cảm giàu năng lượng trên sân khấu. Còn hướng đi thì sao?


Nếu Linh đã làm được điều ấn tượng là thuyết phục người nghe theo chất nhạc của mình tại Vietnam Idol thì không có lý do gì cô lại không đi theo con đường "cái tôi" của mình sau cuộc thi.


Điều quan trọng đối với Uyên Linh lúc này là sự tự tin tuyệt đối vào bản thân, công chúng và cả dòng âm nhạc mà cô chọn.


Nhưng gây bất ngờ vào đêm công bố ngôi vị Thần tượng Âm nhạc lại là Anna Trương (sinh năm 1994), cô thiếu nữ xuất hiện trong chương trình ca nhạc mừng Giáng sinh (đêm 25/12) của Maritime Bank với ca khúc Dancing with the star light được thể hiện rất trong sáng.


Quả không khó để nhận ra Anna Trương, cô thiếu nữ từng là “vơ-đét” trong chương trình thời trang hàng đầu Đẹp Fashion 7 vài năm trước, con gái của nhạc sĩ Anh Quân và ca sĩ Mỹ Linh.


Anna có nhiều thuận lợi để bước đi trên con đường ca hát mà chung quanh toàn nhân vật có tầm cỡ đỡ đầu.


Anna có năng khiếu về tiết tấu, phát âm tiếng Anh khá chuẩn và chắc chắn gu thẩm mỹ âm nhạc không đến nỗi quá chệch so với những ca sĩ trẻ gần đây.


Tất nhiên, một ông bố tài giỏi như Anh Quân và một bà mẹ có giọng ca nội lực như Mỹ Linh đã hướng Anna đi theo con đường chuyên nghiệp từ đầu: cô bé đang luyện thanh, sáng tác và chơi guitar lẫn piano.


Điểm lại, từ Lều Phương Anh, Văn Mai Hương, Thái Trinh... đến Anna Trương, không khó nhận ra tiềm lực và khả năng tỏa sáng trong tương lai của những gương mặt này.


Thế nhưng, ai nắm được thời cơ và ai đủ khả năng làm chủ bản thân để bước vào thế giới showbiz một cách vững vàng lại là câu hỏi cần phải đợi thời gian trả lời.


Khán giả đang chờ xem “hậu sinh khả úy” có đúng với gia đình Anh Quân hay không; chờ xem Uyên Linh sẽ xúc tiến dự án âm nhạc nào sau khi trở thành Thần tượng Âm nhạc...


http://doanhnhansaigon.vn/online/van-hoa-nghe-thuat/su-kien/2011/01/1051522/nhung-co-gai-cua-nam-2011/


Nghe bài Dancing with the star light


Sáng tác: Anh Quân - Lời Anh: Anna Trương


Biểu diễn: Anna và nhóm múa ABC


Chương trình: Tôi tin - 25/12/2010