Báo Lao động có bài viết về các mẹ ở WTT nè, cả nhà ơi:


Kỷ niệm 77 năm Ngày Thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ VN (20.10):


Những bà mẹ không tên


(LĐ) - Chỉ cần đọc thấy trên mạng, trên báo một thông tin nào đó về một em nhỏ bị bỏ rơi hay bị bệnh nặng có hoàn cảnh khó khăn... là các bà mẹ trẻ của trang webtretho (wtt) đã tìm đến giúp đỡ. Tấm lòng của các mẹ đã giúp ích cho nhiều trẻ thiếu may mắn.


Giúp con người như con mình


Một lần, mẹ Mùa Xuân đọc báo thấy có một em bé bị bỏ rơi ở công viên, liền lên diễn đàn của wtt rủ các mẹ khác đi tìm. Công viên thì rộng, các mẹ phân công nhau mỗi người một hướng đi tìm. Mất hơn 1 giờ các mẹ vẫn tìm không thấy, lại nghe tin bé được đưa vào nhà trẻ Hữu Nghị, liền đến thăm bé ngay. Mẹ thì cho bé bộ quần áo, mẹ thì hộp sữa. Những người mẹ có chung một tấm lòng yêu trẻ đã tìm đến và chia sẻ nỗi đau, nỗi khó khăn với những đứa trẻ kém may mắn.


Biết có 2 bé nhiễm HIV bị bỏ rơi ở Bệnh viện Bạch Mai, mẹ Bống, mẹ Sáo liền đến thăm, chăm sóc hai bé như con của chính mình mà không ngần ngại lây bệnh. Bệnh viện Nhi T.Ư là địa chỉ các mẹ thường xuyên đến thăm nhất.


Những đứa trẻ nhiễm HIV bị bỏ rơi, trẻ bị ung thư, trẻ bị bệnh tim, bệnh khó chữa... luôn là mối quan tâm của các mẹ. Các mẹ góp sức, góp tiền và đã có một danh sách dài các bé cần được hỗ trợ. Các bé Nga, bé Mai Chi, bé Duy Anh, bé Bình... nhờ các mẹ chung tay chăm sóc đã qua khỏi lúc khó khăn và sớm trở về với cuộc sống.


Mẹ nào cũng bận bịu công việc, song không mẹ nào từ chối tham gia tổ chức các cuộc gặp gỡ, thăm hỏi. Mẹ Kem mút, mẹ Đốm còi... đã phải tất bật chuẩn bị hàng tuần để lo cho buổi gặp mặt với 50 bé nhiễm HIV ở Trung tâm Bảo trợ xã hội Ba Vì.


Với các mẹ, thương nhất và ấn tượng nhất là những đứa trẻ mắc bệnh ung thư đầu trọc lốc, người xanh xao gầy gò. Sữa, kẹo, đồ chơi, truyện tranh... là những món quà mà các mẹ thường mang đến cho các bé. Mẹ Bum kể: "Nhìn thấy những đứa trẻ vui sướng cầm trên tay những đồ chơi nhỏ, những quyển truyện mà quên đi nỗi đau bệnh tật đã làm tôi rơi nước mắt. Chúng bé bỏng, đáng thương lắm...".


Mỗi dịp Tết đến, ngày Quốc tế Thiếu nhi, Tết Trung thu... các mẹ luôn dành cho các bé những tình cảm đặc biệt. Quà cho mỗi bé chỉ là mấy quả bóng bay, vài gói bim bim, chiếc bánh chưng hay phong bao lì xì... nhưng đã mang lại cho các bé những niềm vui lớn và những nụ cười tươi xinh.


Các mẹ không tên


Thật khó để biết được tên thật của các mẹ, vì các mẹ của wtt luôn gắn với những cái tên ngộ nghĩnh của con như: Mẹ Kem mút, mẹ Bi, mẹ Bống, mẹ Khoai, mẹ Bubu... Đến với wtt, các mẹ chỉ nhằm để biết thêm thông tin về chăm sóc, nuôi dạy con nhưng rồi sau đó đã bị cuốn hút và trở thành thành viên.


Một mẹ kể: "Lúc đó mình sinh con thứ hai, rỗi rãi vào wtt để đọc rồi đăng ký tham gia hội các mẹ luôn. Vui lắm, chuyện lớn, chuyện bé các mẹ đều tâm sự với nhau, có lẽ say mê nhất vẫn là chuyện làm từ thiện. Mẹ nào có thông tin gì chỉ cần đưa tin lên mạng là ngay lập tức, hàng chục mẹ hỏi han rồi cùng nhau đóng góp, hẹn ngày đến thăm bé ngay".


Cách làm từ thiện của các mẹ cũng rất đặc biệt. Mở hội chợ quyên góp, bán đồ cũ, bán đấu giá mỹ phẩm, quần áo... có mẹ mỗi kỳ lương gửi thủ quỹ nhóm 50.000đ để chung tay giúp các bé. Mỗi người một chút, các mẹ đã có quỹ hàng trăm triệu đồng để tặng các bé nghèo, không may mắn, bị ốm nặng...


Không quản ngại khó khăn, vất vả, các bà mẹ không tên đã hội tụ cùng nhau ở wtt để giúp đỡ những đứa trẻ kém may mắn như chính con mình. Thế giới của các bà mẹ rất rộng lớn và chan chứa tình người. Nhờ sự đặc biết ấy mà wtt có số thành viên đông nhất, nhì trong các diễn đàn trên mạng. Lúc nào wtt cũng có hàng nghìn người ghé thăm.


Các mẹ đã tạo thành một "hiệp hội mẹ" trên khắp cả nước và lôi cuốn không ít các mẹ Việt kiều đang sống ở nước ngoài. Các bà mẹ không tên đã làm nên những câu chuyện cổ tích cho các em nhỏ, với ý nghĩa rất giản dị rằng: Giúp đỡ cho những đứa trẻ kém may mắn hơn con mình.


Ngọc Phương


Nguồn: http://www.laodong.com.vn/Home/xahoi/2007/10/60306.laodong