Nguyễn Thị Lệ là bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương hơn 10 năm hay mới lần đầu? Sau khi bắt cóc bé Trường chị bỏ trốn bằng taxi hay xe máy? Lệ nói với gia đình chồng Trường là con đẻ hay nhặt được? ... đó là những mâu thuẫn trong lời khai của Lệ được đăng tải trên các báo.


Thượng tá Đào Thanh Hải, Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự - Công an thành phố Hà Nội cũng khẳng định với báo chí, trong lời khai của Nguyễn Thị Lệ, thủ phạm bắt cóc bé Phạm Đăng Trường đang còn nhiều điểm mâu thuẫn. Cơ quan Cảnh sát điều tra đang tiếp tục xác định xem có đối tượng đồng phạm hay không để truy bắt triệt để và xử lý nghiêm trước pháp luật”, ông Hải cho biết.


Theo thông tin đăng tải trên các báo ngày 8-9/11, quanh các thông tin liên quan đến lời khai của Nguyễn Thị Lệ như: hoàn cảnh, cái chết của đứa con trong bụng Lệ, hành trình bỏ trốn và lời giải thích của Lệ với gia đình khi đưa bé Trường về nhà hiện không khớp nhau.


Thủ phạm bắt cóc bé


Trước hết về hoàn cảnh của Nguyễn Thị Lệ, theo thông tin đăng tải trên nhiều báo từ hôm qua đến nay, nghi phạm Nguyễn Thị Lệ là bệnh nhân điều trị vô sinh tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương suốt 10 năm. Do đó, sau khi cái thai mà chị mong chờ suốt 10 năm bị chết lưu nên đã làm liều để níu kéo hạnh phúc gia đình.


Trong khi đó theo thông tin mới nhất của Anh ninh Thủ đô chiều nay, Lệ đã có một bé trai 5 tuổi, đang ở với ông bà Ngoại ở Bắc Giang. “Năm 2006, Nguyễn Thị Lệ (29 tuổi, tên gọi khác là Mai, quê quán: Bắc Giang, lấy chồng ở huyện Đông Anh) đã từng sinh một bé trai tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương. Do vậy, đối tượng nắm bắt khá rõ lịch của các y- bác sỹ nên đã lợi dụng kẽ hở này để “bắt” bé Trường. Con đầu của Lệ hiện đang ở với ông bà ngoại tại Bắc Giang”, báo An ninh Thủ đô đưa tin.


Thông tin về đứa con trong bụng Nguyễn Thị Lệ chết ngày 10/10 cũng không khớp nhau giữa các báo. Theo thông tin của Đất Việt, tại cơ quan điều tra, Lệ khai, sau lần lần chữa vô sinh gần đây, Lệ mang bầu nhưng đến ngày 10/10 thì cái thai trong bụng đã chết lưu. Đau xót vì mất đứa con chị hằng mong mỏi nhiều năm qua cùng với nỗi buồn tủi không được chồng vỗ về, Lệ bỏ vào bệnh viện phụ sản điều trị. Trong thời gian được bác sĩ chăm sóc, cô ta nảy sinh ý định bắt cóc trẻ sơ sinh, nói dối gia đình chồng là con của mình hòng chấm dứt những lời dèm pha, hắt hủi của người thân bên chồng.


Trong khi đó, theo Dân Việt, cái thai trong bụng gần đến ngày chào đời thì Lệ cãi nhau với chồng nên bỏ về quê ở Bắc Giang. Đến khi đau đẻ, ngày 10/10/2011, Lệ gọi điện cho chồng thông báo nhưng chồng không lên đón khiến Lệ càng uất ức. Cô ta đi về Bệnh viện Gia Lâm (Hà Nội) sinh con trong tình trạng vỡ ối, máu chảy nhiều. Lệ sinh xong thì đứa con bị ngạt thở và tử vong... Từ lúc đó, Lệ mới nảy sinh ý định đánh cắp trẻ sơ sinh khác. Ngày 3.11, Lệ vào Bệnh viện Phụ sản Trung ương, đi cầu thang bộ, lấy trộm quần áo bác sĩ phơi ở sân để mặc vì biết chỉ có cách này mới tiếp cận được các cháu bé.


Thông tin về hành trình của Lệ sau khi bắt cóc bé Trường cũng khá “vênh” nhau. Trong khi Đất Việt và nhiều báo đưa tin, sau khi bế được bé Trường, Lệ nhanh chóng thoát ra khỏi bệnh viên, thuê taxi chở về nhà mẹ đẻ ở Bắc Giang. Tuy nhiên, trong lời khai của Lệ đăng trên An ninh Thủ đô, sau khi đưa được cháu Trường ra ngoài, Lệ đã bắt xe ôm đến bến xe buýt Long Biên. Tại đây, Lệ tiếp tục bắt taxi về Ô Cách, Long Biên rồi mới tiếp tục đón taxi về ở nhà mẹ đẻ tại Bắc Giang.


Cũng theo An ninh Thủ đô, bản thân gia đình Lệ cũng như nhà bố mẹ chồng tại Vân Hà (Đông Anh, Hà Nội) cũng không hay biết đứa trẻ Lệ bế về không phải máu mủ của mình.


Trong khi đó, một số báo lại đưa tin, sau khi đưa con về nhà bố mẹ đẻ ở Bắc Giang, Lệ quay về nhà chồng ở Đông Anh, nói dối là xin được của một sinh viên trót dại, không muốn nuôi.


Ngoài ra, theo một số báo thì thời điểm bé Trường mất tích cùng lúc với sự “mất hút” của bệnh nhân Lệ. Tuy nhiên, báo Dân Trí lại đưa thông tin, thời điểm cháu Trường bị bắt cóc gần như cùng một lúc với sự biến mất của một phụ nữ tên Nga (quê Bắc Giang) điều trị vô sinh 11 năm tại khoa sản 2, Bệnh viên Phụ sản Trung ương. Hiện cơ quan điều tra đang làm rõ có hay không việc người phụ nữ tên Nga này thuê Nguyễn Thị Lệ đánh cắp cháu Trường về để nuôi nấng.


Hải An (tổng hợp)


http://baodatviet.vn/Home/chinhtrixahoi/Nhieu-mau-thuan-trong-loi-khai-cua-Nguyen-Thi-Le/201111/177087.datviet