Nhạc sĩ Quốc Trung


Để hoà hợp, lửa phải thật nóng, nước phải thật mát!


SGTT.VN - Bất ngờ tái hợp trong liveshow Đường xa mây trắng sau mười năm rẽ hai ngả, cặp đôi âm nhạc nổi tiếng một thời Quốc Trung – Thanh Lam khiến hết thảy ngỡ ngàng. Nhưng, đáp lại sự háo hức của dư luận, nhạc sĩ Quốc Trung tỏ ra bình thản và cực kỳ thận trọng khi nói đến khả năng nối dài mối duyên âm nhạc với Thanh Lam.


Ảnh do nhạc sĩ Quốc Trung cung cấp


Ngoài việc mong làm tròn lời hứa với các con, liveshow “tái hợp” Đường xa mây trắng hẳn còn mang một ý nghĩa khác?


Thực ra, Đường xa mây trắng (24 – 25.6 tại khán phòng Nguỵ Như Kon Tum, 19 Lê Thánh Tông, Hà Nội) là chương trình thứ hai mà chúng tôi kết hợp. Trước đó là Cầm tay mùa hè diễn ra vào 18 – 19.6 tại Nhà hát lớn, ngoài Thanh Lam còn có hai giọng ca trẻ: Uyên Linh, Hà Linh. Chương trình này do tôi đạo diễn và sản xuất. Cả hai liveshow đều chung một ý nghĩa: chuẩn bị cho những dự án mới tiếp theo trong năm nay.


Mười năm không đi chung đường đủ để tạo nên một thử thách lớn cho cả anh và Thanh Lam khi muốn “tái hợp”, chưa kể, cá tính của hai người thường được nhìn nhận như nước với lửa. Anh tính làm gì để lửa có thể hoà hợp với nước?


Để hoà hợp lửa với nước thì lửa cần phải thật nóng và nước thì thật mát. Mỗi chương trình đều có những thử thách khi mà bạn đặt những yêu cầu và mục đích rõ ràng. Sau nhiều năm không cộng tác thường xuyên, tôi và Lam cũng cần phải có những bước chuẩn bị và tìm ra những định hướng mới cho dự án tiếp theo.


Trái với mong đợi của không ít người, anh nói: Không muốn nhân bản Thanh Lam của thời Mây trắng bay về. Nếu như có toàn quyền quyết định, anh sẽ “khắc hoạ” một Thanh Lam như thế nào ở Đường xa mây trắng?


Tôi không có ý định nhào nặn ai đó theo ý mình mà muốn tìm ra và phát huy những tố chất, cá tính âm nhạc riêng của từng nghệ sĩ. Thanh Lam sẽ vẫn là Thanh Lam, có chăng là lửa sẽ nóng hơn và nước sẽ mát hơn…


Trong lần ra mắt, liveshow Đường xa vạn dặm của anh gây hoang mang cho khán giả bởi tương đối khó nghe, khó cảm. Gần mười năm đã qua hẳn đem đến cho anh một cái nhìn thấu đáo hơn về world music. Trong Đường xa mây trắng, anh có ý định sửa chữa con đường ấy, để nó không còn là “vạn dặm” với đa số công chúng?


Tôi không nghĩ Đường xa vạn dặm quá khó nghe, cũng không ảo tưởng là nó hấp dẫn được đại đa số công chúng. Thực tình, tôi cảm thấy sự đón nhận của khán giả trong lần ra mắt đó vượt quá mong đợi của mình rồi. Tôi biết và luôn hướng đến đối tượng khán giả của mình nhưng không bao giờ sửa chữa con đường đã chọn. Bởi có làm như thế chưa chắc thu hút thêm khán giả mới mà có khi lại mất đi khán giả cũ của mình.


Năm nay là một năm khác lạ của Quốc Trung với liên tiếp các dự án nghệ thuật thực hiện cùng Thanh Lam, Hồng Nhung, Uyên Linh… Cái gì đã khiến anh quyết định giã từ nếp làm việc đủng đỉnh?


Đó là vì tôi thấy có trách nhiệm hơn với sự yêu quý tin tưởng của mọi người. Ngoài ra, tôi cũng được nhiều người hỗ trợ, cộng tác để cùng nhau thực hiện những dự án âm nhạc một cách chuyên nghiệp, chất lượng.


HƯƠNG LAN (THỰC HIỆN)


http://sgtt.vn/Loi-song/145303/De-hoa-hop-lua-phai-that-nong-nuoc-phai-that-mat.html