Nhã Phương là cái tên hot trong thời gian gần đây. Ngoài chuyện tình với Trường Giang, Nhã Phương còn sở hữu những bí mật ít người biết.
Nhã Phương mê làm ca sĩ nhưng "thi lộn" vào ngành diễn viên
Được biết, ngày còn học cấp 3, Nhã Phương rất mê ca hát. Niềm say mê này theo cô suốt thời niên thiếu. Khi thi đại học, ngoài việc nộp hồ sơ thi vào ngành ngân hàng như mong muốn của ba mẹ, Phương âm thầm đăng ký thi... lén vào một trường có liên quan đến âm nhạc.
Do tâm trạng lén lút chi phối nên khi lướt qua phần thông tin về trường Sân khấu Điện ảnh, nhìn thấy yêu cầu “hát, đọc thơ, diễn kịch”, cô đã lập tức chọn và nhờ bạn làm hồ sơ mà không biết mình đã đăng ký vào ngành diễn viên.
Nhã Phương: Khoản tiền cát-sê đầu tiên “cúng” cho trộm
Sau khi lãnh 7 triệu đồng tiền cát-sê trong đợt thanh toán đầu tiên cho phim Những thiên thần áo trắng, Nhã Phương vô tư để tiền trong phòng khách. Ngay lúc đó, có một vị khách đến xem nhà vì chị gái cô đang rao bán căn hộ. Dẫn người ta đi dạo một vòng quanh nhà xong tiễn khách về thì số tiền của cô nàng cũng không cánh mà bay.
Nhã Phương từng bị ba ruột từ chối nhìn mặt
Ba Nhã Phương rất mong có con trai, trong khi trước cô đã là hai chị gái. Khi sinh cô, cả ba mẹ đều hy vọng sẽ được quý tử, thế nên khi biết Nhã Phương là con gái, ba cô buồn quá nên bỏ đi ra ngoài, thậm chí không thèm nhìn mặt đứa trẻ mới sinh.
Nhã Phương kể lại: “Mẹ nói da tôi hiện giờ xanh xao như vậy là do hồi đó ba làm mẹ buồn, mẹ rầu rĩ nên không xông nắng hơ ấm cho tôi đầy đủ. Vậy mà cuối cùng trong mấy chị em, tôi lại quấy ba nhất và ba cũng rất cưng chiều tôi, chắc để chuộc lỗi (cười). Tới năm lớp 8, tôi còn đòi ngủ với ba, mấy chị phải bảo là em lớn rồi, làm vậy kỳ lắm thì tôi mới chịu bò vô ngủ với chị và mẹ”.
Nhã Phương từng bị cha từ chối nhìn mặt
Gia tài phim "khủng"
Trong những vai diễn Nhã Phương từng đóng thì có lẽ cô vào vai học sinh, sinh viên nhiều nhất. Nhã Phương từng xuất hiện trong các phim Những thiên thần áo trắng, Hoa nắng, Trường nội trú, Hoàng tử xấu trai...
Với kiểu vai học sinh này, có lẽ phải đến Hoa nắng và Trường nội trú, Nhã Phương mới có đất để thể hiện khả năng của mình nhiều hơn. Trong Hoa nắng, Nhã Phương vào vai Quỳnh- cô sinh viên luôn đau khổ vì gia đình lục đục: cha nhu nhược, mẹ ngoại tình với bố người yêu.
Nhã Phương đã nhập vai khá tốt nhân vật có đời sống nội tâm phong phú này. Còn trong phim Trường nội trú, Nhã Phương lại là cô học sinh “trót dại” rồi phải đi phá thai trong đau đớn. Một điểm đáng khen trong diễn xuất là Nhã Phương đóng cảnh khóc khá cảm xúc.
Không chỉ đóng vai học sinh, sinh viên, Nhã Phương còn tham gia vào phim cổ trang Anh chàng vượt thời gian. Cô nàng đóng vai quận chúa Thương Thương nghịch ngợm, luôn vui vẻ. Vốn vai diễn này không có gì phức tạp nên Nhã Phương diễn ngon lành.
Có thể thấy, Nhã Phương rất tích cực thử sức ở nhiều thể loại vai khác nhau. Hết từ học sinh rồi trở thành quận chúa, cô còn vào vai cô gái miền biển luôn tìm mọi cách bảo vệ dông- loài bò sát sống trong cát trong phim Cát nóng từng bị chê tơi tả của đạo diễn Lê Hoàng.
Ngoài những phim trên, Nhã Phương còn tham gia khá nhiều bộ phim khác như Cô nàng nặng cân, Hạnh phúc vẫn quanh đây, Gia đình số đỏ, 30 ngày làm cha, Nơi tình yêu ở lại, Lạc mất linh hồn... Các vai diễn này Nhã Phương đều diễn xuất rất tự nhiên.
Mới đây nhất là bộ phim hợp tác với Hàn Quốc và phim "49 ngày" đóng cặn với Trường Giang. Tính đến thời điểm này, 49 ngày đã trở thành bộ phim đoạt doanh thu cao nhất của năm 2015 với 15 tỉ đồng.
Những tin đồn tình cảm
Những ngày qua, tin đồn phim giả tình thật của Trường Giang và Nhã Phương khiến dân tình dậy sóng. Mặc dù, cặp đôi không chính thức xác nhận thông tin hẹn hò, nhưng những khoảnh khắc thân mật bị chụp lại và việc cả 2 bóng gió thừa nhận chuyện tình cảm khiến các fan đứng ngồi không yên.
Nhã Phương và Trường Giang gặp nhau trên trường quay bộ phim 49 ngày. Trong phim, Trường Giang đóng vai anh chàng mồ côi tên Đông vốn không nhà cửa và gia đình chỉ có một niềm hạnh phúc duy nhất là cô bạn gái (Nhã Phương), nhưng cuối cùng cũng bị cô bỏ rơi. Đau khổ vì bị phụ tình, anh chàng nhảy cầu tự tử rồi bị ba con ma bám theo "mượn xác" để tiêu khiển.
Những ngày đầu năm 2015, cái tên Nhã Phương và Kang Tae Oh phủ sóng truyền thông cùng bộ phim gây sốt Tuổi Thanh Xuân. Trong phim, nữ diễn viên xinh đẹp đã kết đôi cùng Kang Tae Oh để vẻ nên chuyện tình nhiều cung bậc cảm xúc.
Nhã Phương và Kang Tae Oh
Chuyện tình của cặp đôi đã đưa khán giả đi từ những khoảnh khắc yêu ngọt ngào, lãng mạn đến cuộc “chiến” tìm lại tình yêu đích thực. Ngay từ khi lên sóng, bộ phim Tuổi thanh xuân đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của khán giả và chuyện tình của cặp đôi Việt – Hàn này luôn là tâm điểm.
Chuyện tình đẹp trên phim khiến nhiều fan mơ đến mô tuýp phim giả tình thật. Khi Nhã Phương thừa nhận say nắng Kang Tae Oh cộng động mạng thực sự đã dậy sóng. Tuy nhiên, Nhã Phương và Kang Tae Oh chưa bao giờ trực tiếp trả lời vấn đề này dù liên tục bị fan dò hỏi.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Mình cũng vậy, biểu cảm nchung là rất lố, ko thích.
Chuẩn! phim tuổi thanh xuân ẻm đóng dở nhất trong các phim em ấy...
Mình thích bạn này đóng vai Thêu nhất, với cô bé...
Cô này bây giờ ra sao nhỉ, có...