Khác với vẻ lịch lãm, sang trọng trên phim ảnh và sân khấu ca nhạc, Nguyễn Phi Hùng khá giản dị trong trang phục sơ mi, quần jeans tại buổi lễ trao nhà tại tỉnh Tiền Giang.



Nguyễn Phi Hùng trong buổi lễ trao nhà.



Gia đình mà Nguyễn Phi Hùng giúp đỡ là một cụ ông có một hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở xã Mỹ Phước Tây, huyện Cai Lậy (tỉnh Tiền Giang). Dù đã cao tuổi nhưng cụ phải nuôi hai người con đều bị mù mắt từ lúc nhỏ. Gia đình cụ chỉ sống nhờ vào những đồng lương trợ cấp gia đình liệt sĩ và tiền lương người cao tuổi của mình. Chứng kiến hoàn cảnh đó, ngoài kinh phí ra xây dựng nhà hơn 40 triệu đồng, ca sĩ Nguyễn Phi Hùng còn tặng thêm 10 triệu đồng để cụ có điều kiện lo cho cuộc sống của hai người con.


Được biết trong thời gian sắp tới, mỗi tháng anh sẽ cố gắng xây dựng và trao tặng một căn nhà cho những gia đình có hoản cảnh đặc bỉệt khó khăn trên cả nước.



Ngôi nhà trước khi xây dựng cụ ông Phan Văn Bốn.





Chiếc bè là phương tiện vận chuyển duy nhất để đến được nhà cụ.





Vượt qua những cánh đồng lúa bát ngát và những rừng cây...





Đại diện chính quyền đọc quyết định trao nhà tình thương do ca sĩ Nguyễn Phi Hùng bỏ kinh phí xây dựng.




Chụp hình với căn nhà do anh xây dựng.




Chủ nhân của ngôi nhà, cụ Phan Văn Bốn.




http://www.zing.vn/news/nhac-viet-nam/nguyen-phi-hung-tang-nha-cho-nguoi-ngheo/a124841.html