Người tử tế đâu rồi? |
Minh họa: LƯU THIỆN |
| Có lần đứa em gái của tôi trên đường đi học về thấy có một tờ 5.000 của ai đó đánh rơi. Nó chỉ đứng nhìn rồi bỏ chạy. Về nhà kể với mọi người, tự nhiên có người buột miệng hỏi: “Sao không lấy. Dại quá!”. Em tôi thản nhiên bảo: “Vì sợ quả báo!”. Một đứa trẻ học lớp 5 đã biết thế nào là nhân quả nếu đi nhặt hay lấy đồ của người khác. Trần Trà My |


Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Hôm đó mình tăng ca, 8h mới ra, chồng và con gái nhỏ đến đón. Lên xe về thì đề mãi...
Mình ở miền nam, năm ngoái lần đầu lơ ngơ ra chăm mẹ chồng nằm ở BV Bạch Mai, để tiết...
Em nghĩ, xã hội bây giờ đã...
Nhà mình ở Hoian xây chục năm rồi. Hồi trứoc khi còn ở HN...
Đến chuyện dễ thấy hơn là người người làm việc xấu mà...
Mình có một chuyện. Mình ở shop ngày nào cũng có một bà...
-1 lần út cưng đòi mua bóng....
Chẳng qua bây giờ thông tin nhiều hơn mà thông tin về sự không tử tế lại thu...