Người phụ nữ bắt cướp bị trả thù vỡ hộp sọ


Sự việc xảy ra vào khoảng 18h ngày 27/1, tại khu phố Đông A (phường Đông Hòa, thị xã Dĩ An). Nạn nhân là bà Nguyễn Thị Hưởng, 47 tuổi, trú tại thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương.


Theo đó, trong lúc bà Hưởng đang đứng trước nhà mình nói chuyện cùng hàng xóm, bất ngờ xuất hiện 2 thanh niên dừng xe, dùng mũ bảo hiểm đánh mạnh vào đầu bà Hưởng khiến nạn nhân gục ngay tại chỗ.


Các bác sĩ tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Đồng Nai cho biết, bà Hưởng bị vỡ sọ và đã được mổ, nhưng do nhiễm virus nên bị viêm màng não.


Nguyên nhân của sự việc được cơ quan công an phường Đông Hòa xác định là do vào ngày 19/1, bà Hưởng có tham gia và một vụ truy bắt hai tên cướp xe máy trên địa bàn nhưng không bắt được hai tên trộm này. Bà Hưởng bị bọn chúng nhớ mặt nên đã tìm cách trả thù.


Cũng trong ngày 27/1, hàng chục đối tượng bặm trợn xông vào nhà chị Nguyễn Thị Phúc (48 tuổi), số 8 ngõ 251, đường Kim Mã (phường Kim Mã, Ba Đình) đập phá, hành hung mọi người. Mẹ đẻ chị Phúc đã 90 tuổi sợ hãi trốn vào nhà vệ sinh cũng bị nhóm côn đồ đập vỡ cửa kính, lôi ra đánh.


Theo phản ánh của người dân, nguyên nhân vụ việc là do anh Trần Hoàng Chiến, người nhà chị Phúc đã can ngăn nhóm thanh niên đánh chửi chị bán nước đầu ngõ.


Trước đó và ngày 8/1 trên địa bàn xã Tây Tựu (Từ Liêm, Hà Nội), nhóm côn đồ gồm 6 người đã mang dao, súng hoa cải, mã tấu vào truy sát cả nhà bà Nguyễn Thị Liên lúc sáng sớm.


Trước sự táo tợn và những câu đe dọa của nhóm côn đồ, người dân xung quanh chỉ quây quần đến...xem rồi nhanh chóng bỏ về nhà mình, chốt cửa ở trong nhà vì sợ bị trả thù.


Ngày 28/1, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại TP. HCM: “Người dân cho rằng kinh tế có thể còn yếu kém, nhưng cuộc sống của họ phải được đảm bảo bình an. Vì vậy, đây là vấn đề cấp bách thành phố phải làm cho được chứ không thể để tiếp tục tình trạng ra đường là sợ cướp giật, đe dọa tính mạng”.


> Người phụ nữ bắt cướp bị trả thù vỡ hộp sọ - Nguoi phu nu bat cuop bi tra thu vo hop so - DVO - Báo Đất Việt