(Dân trí) - Khi nhìn qua những bức ảnh này, có thể bạn sẽ tưởng đó đơn thuần là… những tờ giấy dán tường, nhưng nếu nhìn kỹ hơn, bạn sẽ nhận ra trong ảnh có đường nét cơ thể con người tuyệt đẹp.
Nữ họa sĩ người Úc Emma Hack, người đã thực hiện phần ý tưởng nghệ thuật cho MV “Somebody That I Used To Know” (2011) của nam ca sĩ Gotye, giờ đây là một trong những nghệ sĩ nổi tiếng nhất thế giới với khả năng biến các người mẫu khỏa thân trở thành những tác phẩm nghệ thuật ấn tượng, có khả năng đánh lừa thị giác.


Thực tế phương pháp thực hiện của Emma Hack cũng phụ thuộc khá nhiều vào cách đặt góc máy quay, máy ảnh. Mỗi khi thực hiện một tác phẩm mới, Emma Hack cần tới 19-20 tiếng đồng hồ để có thể thực hiện hoàn chỉnh tác phẩm, sau đó mới đến công đoạn quay phim, chụp hình.


Cô Emma Hack hiện đang tiến hành cuộc triển lãm cá nhân có tên “Undercover” (Ẩn mình) diễn ra tại thành phố New York (Mỹ). Đến thăm triển lãm, du khách sẽ được trực tiếp chiêm ngưỡng Emma Hack thực hiện tác phẩm, được xem các người mẫu trình diễn.


Một trong những khó khăn lớn nhất khi thực hiện những tác phẩm tốn thời gian và đòi hỏi độ chính xác cao này, đó là phải đảm bảo người mẫu được cảm thấy thoải mái bởi không gì vất vả hơn là làm người mẫu trong một tác phẩm của Emma Hack.



Nếu nhìn qua những tác phẩm này, bạn sẽ không nhận ra sự hiện diện của người mẫu trong ảnh.


Emma Hack bắt đầu nổi tiếng hơn sau khi cô thực hiện ý tưởng nghệ thuật cho MV “Somebody That I Used To Know” của nam ca sĩ Gotye - một trong những MV thành công nhất năm 2011.


Quá trình thực hiện đòi hỏi sự cầu kỳ, tỉ mỉ và kiên nhẫn ở cả người vẽ lẫn người mẫu. Một tác phẩm như thế này có thể phải thực hiện trong gần 20 tiếng đồng hồ. Sau công đoạn vẽ sẽ là công đoạn chụp ảnh, ghi hình.


Một tác phẩm ấn tượng thể hiện sự hòa quyện đỉnh cao giữa người mẫu và phông nền.


Người mẫu gần như biến mất hoàn toàn trong tác phẩm.


Những ý tưởng nghệ thuật của Emma Hack luôn rất đa dạng, hiện tại, cô là một trong những nghệ sĩ nổi tiếng nhất thế giới ở thể loại tạo hình như thế này.


Một tác phẩm được lấy ý tưởng từ một pháo đài.


Trong tác phẩm đặc biệt khó và tốn thời gian này, Emma Hack phải vẽ lên hai người mẫu sao cho hoàn toàn giống hệt nhau để khi đứng đối diện nhau, họ tạo thành hình ảnh hai chiếc lông công đối xứng.


Ban đầu, cô Emma Hack làm nghề vẽ mặt, sau đó, cô học hóa trang và dần tự mày mò, tìm hiểu để trở thành một nghệ sĩ tạo hình. Chính người thầy dạy nghề của cô đã nhận ra tài năng của học trò và khuyến khích cô hãy thử nghiệm nhiều hơn.


Một tác phẩm lấy cảm hứng từ những chiếc quạt giấy.


Việc góp phần làm nên thành công cho MV “Somebody That I Used To Know” của nam ca sĩ Gotye đã như một cú hích giúp Emma Hack trở thành nghệ sĩ được nhiều người biết đến.


Thực tế ý tưởng nghệ thuật thực hiện trong MV “Somebody That I Used To Know” hơi khác so với phong cách thường thấy của Emma Hack - một nghệ sĩ ưa thích những tác phẩm đem lại cảm giác bình yên.


Tác phẩm mà Emma Hack thực hiện trong MV “Somebody That I Used To Know” phải mất tới 23 tiếng đồng hồ.


http://dantri.com.vn/van-hoa/nguoi-mau-khoa-than-bien-hinh-trong-anh-843465.htm