Người già, trẻ em bị cấm đu dây vượt sông dữ


Chính quyền huyện Ngọc Hồi (Kon Tum) quyết định cấm người già, trẻ em qua lại sông Pôkô bằng cáp treo tự làm hoặc các phương tiện thiếu an toàn khác, kể cả học sinh. 32 áo phao cũng được trang bị cho dân qua sông.


Sáng nay, Chủ tịch UBND huyện Ngọc Hồi Nguyễn Thanh Hà cho biết, đã yêu cầu chính quyền địa phương phải thường xuyên kiểm tra các trụ đỡ, mố néo, dây cáp, ròng rọc... cho hệ thống dây đu vượt sông Pôkô.


Hiện huyện có 4 điểm người dân xây dựng cáp đu dây vượt sông, nằm ở các xã Đăk Nông, Đăk Ang, thị trấn Plei Kần. Chính quyền địa phương cũng được lãnh đạo huyện chỉ đạo phối hợp với Phòng Giáo dục đào tạo rà soát, thông báo cho các hộ dân có con em là học sinh, không qua lại sông Pôkô bằng dây cáp.


Người dân qua sông cũng không được mang vật nặng kèm theo, trước khi qua lại phải kiểm tra độ an toàn và có các thiết bị bảo hộ như áo phao, giá đỡ…


Học sinh bị cấm qua sông Pôkô bằng cách đu mình trên dây cáp. Ảnh: Sơn Nguyễn


Chủ tịch huyện Ngọc Hồi cũng cho biết, chính quyền đang tìm các nguồn kinh phí để xây dựng cầu để bắc qua sông Pôkô.


Trận lũ lịch sử vào tháng 9 năm ngoái cuốn phăng 7 cây cầu treo bắc qua sông Pôkô thuộc địa bàn tỉnh Kon Tum. Tỉnh dự toán kinh phí xây mỗi cầu khoảng 1,5 tỷ đồng, không có kinh phí đầu tư. Từ đó đến nay, người dân sống hai bên bờ sông phải tự trang bị một hệ thống dây ròng rọc để đu mình qua bờ bên kia.


Pôkô là sông dữ ở đầu nguồn, mùa mưa nước chảy xiết cuồn cuộn nên không thể bơi hay đi xuồng qua bờ bên kia.


____


Đu dây là việc làm mạo hiểm, cầu thì không thể xây xong trong một ngày. Biết là thế, nhưng cấm trẻ em không được đu nữa mà không có giải pháp thay thế, thì có khác nào bắt các em bỏ con chữ mà thất học? Đến đời con đời cháu các em có khi rồi cũng sẽ chẳng biết "cầu" là cái gì.


Tỉnh cũng đã giải thích rồi, là tỉnh thiếu kinh phí. Cũng có gì đáng ngạc nhiên đâu, chỗ này chả có gì hấp dẫn khách du lịch quốc tế, nhưng Hồ Gươm mình thì khác. "Tốt đẹp phô ra xấu xa đậy lại", đại lễ sắp đến đến nơi, lại còn bao dự án mang tầm "vũ trụ", chả nhẽ lại bỏ tiền ra vì mấy cái cầu mà để người ta đánh giá bộ mặt thủ đô thì mất hết cả thể diện.


Tóm lại là, mọi người chịu khó tiếp tục "rèn luyện thân thể" vậy, chờ đến khi nào đường sắt cao tốc xong xuôi, Hà Nội cũng quy hoạch rồi, lúc đấy mời các bác ra đây người ta đền bù cho mấy suất đất tha hồ xây nhà ở cho sướng. Hà Nội vừa mở rộng, đất hơi bị có giá đấy nhé.


Ai ném đá tôi xin chịu :Sad: