Sau khi lẻn vào nhà ra tay sát hại ông Khôi, hung thủ còn cắt đi một bên tai của nạn nhân. Người đàn ông tham gia chống tiêu cực trước đó đã từng nhận được những lời lẽ đe dọa.
Hiện công an Hải Dương vẫn đang ráo riết truy tìm hung thủ. Nạn nhân bị sát hại là người đi tiên phong trong cuộc chiến chống lại tiêu cực trong lĩnh vực đất đai ở địa phương.
Theo nội dung vụ án, tối 19/1 khi qua nhà thăm ông Bùi Công Khôi (tổ trưởng một tổ chống tiêu cực tại thôn Trại Gạo, phường Bến Tắm, thị xã Chí Linh), chị Bùi Thị Thủy và anh Đoàn Văn Cường phát hiện bố mình nằm chết bên vũng máu. Tại hiện trường, thi thể nạn nhân xấu số có nhiều vết đập ở vùng sau gáy và đầu. Tai của ông Khôi còn bị xẻo mất. Toàn bộ đồ đạc trong nhà còn nguyên vẹn, không có dấu hiệu xáo trộn.
Theo chị Thủy, khi phát hiện bố mình nằm chết ngay trước cửa ra vào trong nhà, trên người ông vẫn có chiếc ví bên trong có 3,7 triệu đồng, một điện thoại cùng chiếc xe Wave dựng ở sân. Còn anh Cường (chồng chị Thủy) thông tin, lúc đó cửa cổng ngoài có khóa. Cách bao tải lạc để ở chân cầu thang chừng một mét vẫn còn những vệt máu như vết tay bấu vào.
Người nhà nạn nhân cung cấp, thời điểm xảy ra vụ án, hai cậu con trai ông Khôi đi làm ăn xa, vợ phải đi trông cháu ngoại. Cũng kể từ khi tham gia đấu tranh chống lại tiêu cực, đặc biệt là những vi phạm quy định về bảo vệ công trình thủy lợi tại thượng lưu hồ Trại Gạo, người đàn ông 62 tuổi này từng nhận được lời đe dọa.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Cái ác có cơ hội phát triển khi cái...
Huân chương cũng chả để làm gì nếu đấu tranh ko mang lại kết quả và tính mạng bị đe dọa hoặc bị sát hại.
VN vẫn còn nặng nề...
cầu mong linh hồn bác dược yên nghỉ:Rose::Rose::Rose:
trông chờ công lý sao mà mỏi mắt, mỏi mòn, mỏi mệt
Tình cờ thôi ạ, hôm em đi in bài ở quán foto thì...
Công Lý ở Vn cũng chỉ là diễn viên hài thôi mà ( @ giang hồ đồn thế).
Luật pháp chưa thể hiện được tính răn đe đã để cho bọn tội phạm chúng...
Tặng cho cái chết, khuyến mãi thêm huân chương :)). thời buổi khuyến mãi có khác