“Khi những con đom đóm bay ngang qua ngôi nhà, trông giống như những vì sao trên trời, giống như đang ngủ bên cạnh các vì sao vậy”, anh Nick Olson miêu tả ngôi nhà kính trong rừng của vợ chồng mình.
Một ngày đi dạo ngang qua túp lều bỏ hoang thuộc địa phận khu rừng trên phần đất của gia đình ở gần công viên River Gorge, gần thị trấn Hinton,vùng Milwaukee, West Virginia (Mỹ), một cặp nghệ sĩ đến từ Pennsylvania đã nảy ra ý định dựng một căn nhà, nơi họ có thể sống trong không gian thiên nhiên xanh tươi và rộng mở.
Nơi đây quả là một địa điểm kỳ lạ, nơi bình minh có màu xanh nhạt, ánh sáng chan hòa trong ngày, buổi chiều nhuốm vàng và hoàng hôn trải khắp màu tím lãng mạn. Nick Olson, một nhiếp ảnh gia và Lilah Horwitz, phụ trách một trang web thời trang đã suy nghĩ làm sao để có thể xây một ngôi nhà vững chãi để trú ẩn và sinh hoạt bình thường mà vẫn có thể ngắm thứ ánh sáng ma thuật và kỳ diệu vào những thời điểm khác nhau ở nơi này. Nick Olson và Lilah Horwitz đã bắt tay xây dựng căn nhà bằng kính của họ ngay trên nền của túp lều bị bỏ hoang.
Họ đã mất nhiều tháng để hoàn thành ngôi nhà với “nhiều thời điểm căng thẳng và bực bội”, Horwitz nói. Những khán giả tò mò thường xuyên tới và quan sát họ làm việc chỉ là những chú nai, thỏ hay cáo. Họ cũng tận dụng bất cứ thứ gì gia đình sở hữu hay huy động tìm kiếm như gỗ, các tấm lợp để hoàn thiện ngôi nhà, vì thế tổng chi phí cho việc xây dựng ngôi nhà kính chỉ là 500 USD. Sau nhiều tháng cật lực, khẩn trương, cuối cùng, ngôi nhà kính của Nick Olson và Lilah Horwitz đã hoàn thanh vào tháng 12 năm ngoái.
Ngôi nhà cũng thực sự là một nơi trú ẩn lý tưởng cho những ai muốn cắt đứt với các tiện nghi hiện đại để hoàn toàn thả mình vào thiên nhiên. Cặp vợ chồng nghệ sĩ cũng thực hành một chế độ ăn thanh đạm với cơm và đậu, tận dụng các đồ dùng thủ công bằng gỗ để phục vụ sinh hoạt. Nick Olson nói về mục đích của vợ chồng anh: “Chúng tôi muốn xây dựng một ngôi nhà có thể tận dụng nguồn ánh sáng tự nhiên và từ đó dù không ra ngoài vẫn có thể cảm nhận được sự thay đổi trong không gian sống”.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Trước nhà có con sông đó mom....