Đi giữa những vườn đào rực rỡ, hẳn nhiều người sẽ có giảm giác như hơi thở mùa xuân đang tràn ngập đất trời, dù bây giờ mới chỉ là tháng đầu tiên của mùa đông miền Bắc.
Mặc dù còn gần 2 tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán, nhưng tại các vùng trồng đào nổi tiếng của quận Tây Hồ - Hà Nội như Nhật Tân, Tứ Liên, Phú Thượng đã có một số vườn đào nở hoa rực rỡ.
Bà Hương, một người trồng đào ở vùng Tứ Liên, cho biết: “Do có nắng nên đào đang nở hoa rất đẹp, Tết cũng chưa chắc đã được như thế này. Chúng tôi cho đào nở dần dần để bán cho những người chơi đào sớm, nếu để tất cả đến Tết thì sợ sẽ bán không hết. Như đợt Tết năm ngoái, trời rét quá nên đào ngậm nụ, ế chỏng chơ. Tết năm nay hi vọng thời tiết sẽ thuận lợi cho dân trồng đào”.
Một số hình ảnh Đất Việt ghi nhận:
Dưới cái nắng hanh của mùa đông, một số vườn đào ở quận Tây Hồ đã nở rực rỡ.
Đào nở rất đẹp, Tết cũng chưa chắc đã được như vậy.
Nhìn đào nở, có thể cảm nhận mùa xuân đang đến rất gần.
Sáng đi bán hoa ở chợ, đến chiều những người nông dân trở về chăm sóc cho vườn đào của mình.
Một số người chơi đào sớm đi dạo quanh các mảnh vườn để tìm một cành đào ưng ý.
Đào được cắt và bán ngay tại vườn.
Mỗi cành có giá từ vài chục nghìn cho đến 100.000 đồng.
Những cành đào sẽ được bán "lai rai" từ giờ cho đến khi vào chính vụ trước dịp Tết Nguyên đán.
Hai mùa đào trước, người trồng đào Tây Hồ đều gặp khó khăn. Một mùa thời tiết quá nóng làm đào nở sớm, mùa tiếp theo thì giá rét lại làm cho đào không nở được.
Người trồng đào hi vọng thời tiết năm nay sẽ thuận lợi cho vụ đào Tết.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Mùa đông...