Cho chọn lại không ít giáo viên không chọn nghề dạy học, không ít học sinh giỏi quay lưng với nghề trồng người. Đó là một thực tế. Nếu chúng ta không thay đổi chính sách, cách nghĩ với nghề cao quý này.



Nghề không nuôi được bản thân



Tâm sự với chúng tôi về nghề trồng người, anh Kim Trọng – giáo viên trường Trung học cơ sở Phan Chu Trinh tỉnh Đắc Lắc cho biết, thu nhập của hai vợ chồng anh (vợ anh cũng làm giáo viên – PV) chưa tới 7 triệu đồng/tháng. Trong khi giá cả sinh hoạt hàng ngày thì mỗi ngày một lũy tiến, đó là chưa kể đến việc vợ chồng anh phải nuôi dưỡng con cái, trách nhiệm với bố mẹ già… Cái khó bó cuộc sống, buộc anh phải rẽ sang nghề tay trái.



“Hơn 5 năm vợ chồng tôi phấn đấu cho sự nghiệp “trồng người”. Nhưng rồi suy đi tính lại, riêng bản thân tôi thấy nghề không nuôi được bản thân nên chúng tôi phải quyết định một người phải hy sinh để làm kinh tế cho gia đình, để người còn lại yên tâm công tác”, anh Trọng tâm sự.



Anh Trọng cũng cho biết thêm, tuy rất nhớ trường lớp, đồng nghiệp và mong muốn được làm việc trong môi trường giáo dục. “Nhưng có lẽ tôi sẽ không chọn lại nghề giáo, nếu cho tôi chọn lại”, anh thẳng thắn chia sẻ.



Chị Trịnh Thị Nga, giáo viên trường THPT Nguyễn An Ninh (Bình Dương) cũng chia sẻ, các thầy cô giáo nếu không nhờ vào sự hỗ trợ kinh tế từ gia đình thì khó mà trụ được với nghề.



“Thú thực “giáo viên nghèo”, cụm từ này nghe đã thành quen tai. Chỉ mong sao mức lương và chế độ cho giáo viên được đảm bảo, xứng đáng với “nghề trồng người” để giáo viên yên tâm công tác, tâm huyết với nghề hơn”, chị Nga nói.



Thực tế, những trường hợp như anh Kim Trọng cũng không phải là ít hay những lo lắng của chị Nga trên đều xuất phát từ những lo toan cuộc sống. Một nghiên cứu của Viên Khoa học giáo dục Việt Nam mới đây về “Nghiên cứu đề xuất các giải pháp cải cách công tác đào tạo giáo viên phổ thông” cho thấy đó gần 50% giáo viên khi được hỏi cho biết nếu được chọn lại nghề dạy học thì sẽ không chọn nghề giáo.



Cụ thể, theo kết quả này thì số giáo viên không còn muốn làm nghề giáo ở bậc tiểu học là 40,9%, trung học cơ sở là 59%, và trung học phổ thông là 52,4%.



Thậm chí, theo đánh giá của Viện Khoa học giáo dục Việt Nam thì hiện đang có “một bộ phận đáng kể” đang chán nghề. Nhất là số giáo viên thực sự yêu nghề, gắn bó với nghề chỉ chiếm khoảng 10 – 20% và không ít giáo viên ở đô thị khi có điều kiện thuận lợi thì có xu hướng chuyển ngành để bảo đảm cuộc sống.




Hiện chỉ có khoảng 10 – 20% giáo viên thực sự yêu nghề, gắn bó với nghề giáo.





Học sinh giỏi quay lưng



Theo ghi nhận của phóng viên, trong những năm gần đây, số liệu từ kỳ thi tuyển sinh đại học – cao đẳng, cho thấy học sinh các trường THPT trên địa bàn TP.HCM và tại một số tỉnh lân cận không mặn lắm trong việc chọn thi sư phạm.



Ông Trần Phước Đức – Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Trãi (quận 4) cho biết, những năm gần đây số học sinh của trường đăng ký chọn ngành sư phạm rất ít. “Có năm số lượng học sinh của trường đăng ký thi ngành này chưa tới 1%”, ông Đức nói.



Thực tế, theo một thống kê, năm 1998, trường Đại học Sư phạm TP.HCM có hơn 22.000 thí sinh dự thi, đến năm 1999 có gần 30.000 và có tới hơn 40.000 thi sinh đăng ký thi vào trường trong năm 2000.



Tuy nhiên, trong những năm gần đây số lượng thí sinh thi vào trường Đại học sư phạm TP.HCM bị tụt mạnh, chỉ dao động khoảng từ 15.000 đến hơn 17.000 thí sinh lựa chọn.



Bên cạnh đó, tại một số trường THPT trên địa bàn TP.HCM, hiện có một bộ phận học sinh giỏi đang có xu hướng quay lưng lại với ngành sư phạm. Liên quan tới vấn đề này, TS. Bạch Văn Hợp, hiệu trưởng trường Đại học sư phạm TP.HCM từng thừa nhận: “Ngành sư phạm hiện nay không hút được thí sinh giỏi”.



Bài: Đoàn Quý, Ảnh: Quốc Việt



Ảnh đại diện chỉ mang tính chất minh họa.



http://motthegioi.vn/giao-duc/dien-dan-at/neu-duoc-chon-lai-toi-khong-chon-nghe-giao/



Gửi từ ứng dụng Cafe trên iPhone