Phá rừng cho đã, làm giàu cho các đại gia, nhà cao cửa rộng phè phỡn, máy lạnh chạy vi vu. Còn người dân đã nghèo lại còn thêm kiệt quệ. Sao mà các ông trên suy nghĩ thiểu năng, ngắn hạn thế, không nghiệm tay với bọn phá rừng, thì chả mấy chốc, mà bản thân con cháu các ông cũng bị nắng nóng luộc chín thôi. Xin lỗi cả nhà, đọc mấy tin này mà bức xúc.
Ai đã từng có dịp đi qua mấy tỉnh miền Truing, mới thấy người dân sống khổ sở thế nào, bòn mót thế nào mới ra đồng tiền, vậy mà nắng nóng thế này, đủ biết họ cực đến mức nào nữa.:mad::mad:
TT - Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương, ngày 6-5 nắng nóng gay gắt tiếp tục xảy ra trên diện rộng. Cụ thể, ở các khu vực Tây Bắc bộ, Bắc và Trung Trung bộ nhiệt độ cao nhất phổ biến khoảng 36-39 độ C.
Một số nơi ở Nghệ An nhiệt độ cao 40OC hoặc hơn như Con Cuông 40,6OC, Quỳ Châu 40,3OC, Tương Dương 40OC.
Đầu nguồn sông Nậm Nơn (đổ vào sông Cả) đang cạn dần nước - Ảnh: V.Toàn
Dự báo hôm nay (7-5), Tây Bắc bộ, Bắc và Trung Trung bộ tiếp tục có nắng nóng gay gắt trên diện rộng, nhiệt độ cao nhất phổ biến khoảng 38-39OC, một số nơi trên 39OC. Các tỉnh Nam bộ trời sẽ nóng trở lại, nền nhiệt phổ biến khoảng 35-37OC. Dự báo nắng nóng ở các khu vực trên sẽ còn kéo dài trong vài ngày nữa.
Phó chủ tịch UBND huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An Nguyễn Văn Châu nói: “Chưa bao giờ nắng nóng như thế này. Hầu hết các ngọn khe đều cạn nước, sông Cả cũng cạn trơ nhiều đoạn”. Bên bờ sông Cả, người dân hai xã Mậu Đức, Thạch Ngàn, huyện Con Cuông đang lo thiếu nước sinh hoạt vì nhiều con suối đang cạn kiệt nước. Nắng nóng khiến số lượng bệnh nhân nhập viện tăng đột biến.
Tại Bệnh viện Nhi Nghệ An, tính đến 15g ngày 6-5 đã có 420 trẻ nhập viện do sốt và suy hô hấp. Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Nghệ An Nguyễn Danh Linh cho biết: “Đến 15g ngày 6-5 có 128 bệnh nhân vào khám cấp cứu (tăng đột biến so với ngày thường) do bị sốt, suy hô hấp và trụy tim mạch”.