- Áp lực thì không, chỉ thấy đây là một việc hơi khó một chút.
- Nhìn chung các bạn đều có giọng hát tốt, các bạn ấy chỉ cần luyện thêm kỹ năng biểu diễn nữa thì sẽ hay hơn. Lương Viết Quang và Minh Chuyên là 2 giọng ca Tâm đánh giá cao.
Tâm chưa nói trước được điều gì, cái gì đến sẽ đến. Ngày xưa Tâm đến với âm nhạc cũng vậy, thích thì hát rồi từ từ mình có duyên với nghề nên theo con đường chuyên nghiệp luôn. Với điện ảnh thì Tâm cũng đang dạo chơi một cách vô tư thôi.
- Khóc là khóc thật chứ hay gì nhỉ???
Tâm chưa nghĩ đến điều đó, nhưng nếu có chắc cũng thú vị lắm ha?... Có hư cấu, sáng tạo thì sẽ có nhiều cái ly kỳ lắm.
(cười)- Con người bình thường của Tâm cũng bình thường thôi, mọi thứ trong cuộc sống Tâm tập trung cho công việc, tình yêu và các công tác xã hội nên cũng chẳng giải thích được đâu là mình trong nghề và đâu là mình trong đời thường, Tâm luôn làm và sống theo những gì mình nghĩ.
Tâm cũng không nhớ nữa, những việc này Tâm ít khi suy nghĩ đến nên khó trả lời quá. Tâm chỉ hay nói là dù mình làm bất cứ nghề gì hay công việc gì thì mình cũng sẽ làm hết mình và làm tốt nhất có thể.
Tháng 1 năm 2011 Tâm sẽ có một đêm diễn đặc biệt để hát những ca khúc nổi tiếng trong suốt quá trình 10 năm ca hát vừa qua của mình, đêm nhạc khoảng 600 khách chứ không hơn.
Tâm không nghĩ quá nhiều về việc này, ai cũng có quyền được làm những điều mình thích nếu họ có điều kiện.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Phải công nhận giờ nàng trả lời khôn ngoan lên nhiều.
Hic hic chờ tin vui của người nổi tiếng.
Phim Ca nhạc làm thế này là tạm chấp nhận rồi vì dù sao DV cũng là tay ngang!...