Mỹ Tâm của ngày hôm nay đã rất khác với 10 năm về trước , chín chắn , trưởng thành và đằm thắm . Và cô tạo ra thế đứng riêng , không dễ có với những ngôi sao nhạc thì trường , dù sự nổi tiếng của "Họa Mi Tóc Nâu" đã vượt ngưỡng một thập kỉ


Nghe Mỹ Tâm trò chuyện cũng thú vị không kém như nghe cô hát . Khi vui , Tâm cười lớn tự nhiên , lúc bức xúc Tâm lại dõng dạc lên giọng , lưu loát và nói không ngừng ... Nhìn Mỹ Tâm nói luyên thuyên đủ thứ , thú thật tôi cảm thấy cuốn hút , hay hay và lạ , và tôi không hề muốn Tâm dừng lại . Những câu chuyện đời của một nghệ sỹ nổi tiếng , tưởng chừng như quá phước tạp và mệt mỏi , nhưng qua giọng kể của Tâm mọi thứ lại trở nên nhẹ nhàng , đời thường và cũng rất hài hước , như cách mà Mỹ Tâm vận hành cuộc sống của riêng cô !



Vì sao Tâm lại chọn liveshow riêng diễn ra vào giáp tết âm lịch ? Có một lý do đặc biệt nào chăng ?


- Đúng là đêm nhạc riêng diễn ra đêm 14/1 vừa rồi mang ý nghĩa cá nhân . Một chương trình ấm cúng và thật sự để nghe . Nó đặc biệt bởi ngoài phận diễn chính , còn có một buổi tiệc để Tâm có thể cùng ăn uống và trò chuyện chân tình với khán giả .


Tôi cảm giác Mỹ Tâm ngày xưa hiếu thắng , làm những LS lớn hoành trán , còn bây giờ thì lại chọn vừa phải , nhẹ nhàng . Có phải Tâm bây giờ đã biết tiến biết lùi đúng lúc ?


-Thật ra mỗi người đều có một mục đích sống . Tâm không đặt những mục đích quá dài , chỉ đặt những mục đích hiện tại để thực hiện và phấn đấu . Tâm có cảm giác Tâm lớn lên theo đúng qui luật của cuộc sống , Ngay cả những gì đang làm Tâm thấy nó rất đương nhiên . Ví du như LS năm 2003 , rồi đến Tour xuyên Việt , Tâm nghĩ Tâm sẽ phải làm như vậy .Tất cả mọi thứ đều phải làm khác đi và phải làm được . Hết dự án âm nhạc này sẽ là dự án âm nhạc khác . Nhưng phải nói bâh giờ Tâm đã bắt đầu làm theo suy nghĩ của một người trưởng thành , làm cái gì cũng phải suy nghĩ cho đúng , có dấu ấn và ý nghĩa thật sự để mọi người nhớ đến mình .



Tâm từng gắng bức phá , làm những album nhạc đậm chất Hàm Quốc , rock , ballad và dance , bây giờ lại thấy Tâm quay lại làm việc với một trong những nhạc sĩ đầu tiên giúp Tâm thành công là nhạc sĩ Quốc Bảo . Sự quay trở lại này chắc sẽ có nhiều điều thú vị Tâm muốn chia sẻ ?


- (Cười) Giống như người ta nói trái đất tròn , việc Tâm làm việc với anh QB là điều tự nhiên của một vòng quay . Tâm nhớ có lần đọc dc Blog của anh Bảo và biết anh có ý định hợp tác cùng Tâm trong viêc sáng tác và hát ca khúc đó . Đó cũng chỉ là một trong những điều anh Bảo nghĩ sẽ làm thôi . Sau đó , Tâm và anh Bảo có gặp nhau uống cafe và trò chuyện . Anh Bảo đề cập và Tâm cảm thấy thoải mái về kế hoạch này . Đáng lẽ album sẽ dc thực hiện trong năm nay nhưng lúc bắt đầu làm thì có rất niều vần đề . Hơn nữa , vào thời gian đó Tâm có quá nhiều kế hoạch của năm và chưa sắp xếp dc . Anh Bảo nói với Tâm khi nào hứng khỏi thì làm chứ không bắt buộc , nên việc Tâm làm việc với anh QB là điều rất bình thường .



Tâm chọn phong cách âm nhạc cho album lần này ?


- Lúc bàn , đây sẽ là R&B/Blues , và một chút Acoustic và một vài thể lại mà anh Bảo đang Tâm đắc . Có khoảng 20 bài cả cũ lẫn mới , cúng có nhũng ca khúc do Tâm sáng tác và anh Bảo sẽ thổi vào luồng gió mới , lúc đầu đây chỉ là kế hoạch mang cảm hứng nhiều hơn , Tâm cũng chưa nghĩ gì khi thực hiện dự án này , nhưng sau đó Tâm đã để dự án này vào kế hoạch của năm 2011.



Thế nhìn lại 2010 , Mỹ Tâm đã "làm gì và được gì" ...?


- Năm 2010 là khởi đầu cho một dự án , Tâm cảm thấy vui nhiều hơn là phải dc kái này kái kia . Tâm nhớ anh đã từng hỏi Tâm có ý định viết sách hay không cách đây vài năm . Câu hỏi đó đã nung nấu Tâm thực hiện quyển sách của riêng mình . Dù đó chỉ là một quyển sách ảnh chứ không phải là sách viết hoàn toàn , nhưng Tâm thấy rất hạnh phúc. Điều thứ 2 là đĩa nhạc xưa Tâm từng hát , giờ hát lại vẫn được khán giả chào đón nồng nhiệt . Thêm một bộ phim âm nhạc , Tâm thấy vậy là đã có quá nhiều trải nghiệm cho bản thân trong một năm rồi . Rồi bình chọn ABC News Tâm vào Top 100 giọng ca hay nữa , rất nhiều những thứ khác đến với mình .



Từ một cô gái không khéo ăn nói , từng bị ... vạ miệng , nay lại được mời làm BGK cho cuộc thi SMDH , có nên gọi đó là thành công không ?


- (Cười) Tâm nghĩ đó cũng là một thành công , Tâm sống theo bản năng tự nhiên và cũng phát triển tự nhiên theo cuộc sống .Tâm cũng không biết mình đã làm gì , nhưng Tâm đã đọc một quyển sách cánh đây 10 năm và năm năm sau Tâm đọc lại và giờ Tâm vẫn vậy ! Nhiều lúc Tâm cũng không hiểu vì sao , giống như Tâm đã tìm ra được chân lý của cuộc sống và cứ sống theo chân lý đó .



Đi hát từ tuổi 17 , 18 và đem những đam mê cuả bản thân để chinh phục những đỉnh cao âm nhạc , đến tuổi nào Mỹ Tâm đi hát vì điều gì
?


- Tâm nghĩ mọi người có nhầm lẫn một chút . Thật lòng , hồi đó Tâm đi hát không phải vì muốn chinh phục bất cứ điều gì . Tâm nghĩ sự thành công của Tâm là do may mắn , rồi được dẫn dắt vào nghề . Hồi đó Tâm đi hát do người ta mời chứ không phải đi xin , chỉ nghĩ làm cách nào để có tiền , để sống . Tâm đi hát mà còn đòi hỏi này kia nữa kìa . Hồi đó Tâm kì lắm! Sau nỳ khi đi vào chuyên nghiệp hơn , Tâm nhận thấy bản thân phải thay đổi , không được hứng khởi như ngày xưa , phải có chiến lược làm việc đàng hoàng ... Đến giờ , ca hát đã trở thành nghề và Tâm sống nhờ nó . Ngoài đam mê , nó còn cho Tâm thêm thu nhập để trang trải cuộc sống . Đương nhiên đến giờ , Tâm may mắn hơn là được lựa chọn để vừa thoải mái dc đam mê , vừa có thu nhập , chứ không phải cái gì cũng làm , cũng hát .



Vậy tiêu chí nào để Mỹ Tâm hát ?


- Ví dụ như thu nhập của một quán bar họ cần Tâm . Thứ 2 , Tâm nuốn hát và không thể nghỉ lâu được . Thứ 3 là có nhiều người muốn nghe Tâm hát . nếu là hội nghị thì phải tổ chức trang trọng , không ăn uống , mời chân thành và trả catse cao .Tâm thấy những đòi hỏi đó rất bình thường vì họ phải tôn trọng giá trị của mình , nên thường đến hội nghị tâm hát rất đam mê và mọi người rất thích . Catsê chỉ là thứ yếu nhưng nếu không nói đến là mình xạo . Nhưng có những hội nghị Tâm đến mà ko đòi hỏi gì vì đó là chương trình của những người bạn thân thiết . Rồi những buổi ca nhạc từ thiện cũng là một điều để Tâm đi hát .



Nhưng tôi thấy Tâm là một người không chăm chỉ chạy show lắm . Phải chăng đã đến lúc Tâm thấy mình không cần bận rộn với ca hát nữa ?


- Tâm là một người lừa biếng . Nói thật là quá lười . Tâm chỉ siêng và hứng khởi trong những cái mới , dù cho là không có tiền
. Nên nhiều lúc Tâm đi dọc Việt Nam chỉ để làm việc này việc kia , thậm chí bỏ cả hát . Tâm cũng không hiểu bản thân nữa ...



Nếu có một người đàn ông nói yêu Tâm , thần tượng Tâm quá lâu và muốn gặp riêng để được Tâm hát riêng cho một bài , Tâm sẽ ...?


- Nếu họ chân thành Tâm sẵn sàng làm điều này , không có vấn đề gì cả . Cuộc sống đâu có gì phải ngại . Quan trọng là họ chân thành .



Có bao giờ Tâm hát cho người đàn ông của mình nghe ?


- Để Tâm suy nghĩ (cười)! Thật ra không phải hát cho người ấy nghe , Tâm chỉ hát vu vơ vậy thôi . Đã từng có như thế !



Tâm có dự định đóng phim tiếp ?


- Tâm cũng thích . Nếu có kịch bản thích thì Tâm sẽ tham gia.



Việc kinh doanh của Mỹ Tâm hiện nay như thế nào ?


Vẫn đang rất tốt . Tâm cũng không mất thời gian nhiều cho việc đó . Thỉnh thoảng cũng có lãi để dành . Hy vọng năm mới sẽ có những kế hoạch đẩy mạnh dòng sản phẩm My Time , cả thương hiệu My Time và ra những dòng sản phẩm thơi trang khác ....


Nguồn : báo Sành Điệu