Mỹ nhân Việt ngày ấy và bây giờ (P1)


Thứ sáu, 24/09/2010 00:25


(2Sao) – Họ là người đã cống hiến tuổi thanh xuân cho nghệ thuật và đã từng làm “khuynh đảo” màn ảnh Việt từ những năm gần cuối của thế kỉ trước.


Những năm ấy, chắc hẳn nhiều khán giả không khỏi bị mê hoặc bởi tài năng lẫn nhan sắc lộng lẫy của những cái tên như Diễm My, Diễm Hương, Trà Giang, Lê Khanh, Việt Trinh... Và giờ đây, khi đã bước sang ngũ tuần, tứ tuần… dù họ có còn phục vụ nghệ thuật hay lui vào hậu trường, thì dường như trong họ vẫn ẩn chứa một thời xuân trẻ trên khuôn mặt.


Cùng chiêm ngưỡng lại nhan sắc của những mỹ nhân Việt ngày ấy và bây giờ ra sao nhé.


Hình ảnh Diễm My cuối thập niên 80 thực sự kiêu sa và xinh đẹp.


Giờ đây, khi đã ở tuổi 50, "người đẹp Sài Gòn" vẫn khẳng định một nét đẹp riêng.


Đã vài chục năm trôi qua nhưng dường như Giáng My không hề già đi. Trông chị


vẫn gợi cảm và thời trang. Chẳng vì thế mà chị trở thành MC


danh giá trong các chương trình dành cho phụ nữ.



Diễm Hương là một trong những ngôi sao điện ảnh hàng đầu của Việt Nam trong


những năm 90. Chị tạo được làn sóng hâm mộ rộng rãi bởi gương mặt ưa nhìn,


trong sáng. Dù không còn phục vụ nghệ thuật nhưng trông Diễm Hương vẫn


giữ được nét đài các và khó có thể ngờ được người đàn bà đã 4


con mà vẫn có vóc dáng chuẩn chẳng kém gì thời con gái.


Cùng với thời của Diễm Hương thì Việt Trinh cũng là gương mặt khá rực rỡ.


Sau bao nhiêu thăng trầm, chúng ta vẫn nhìn rõ nét đẹp


trên khuôn mặt và vóc dáng của 'Người đẹp Tây Đô'.


Cũng là một cái tên cùng thời với Diễm Hương, Việt Trinh...


hình ảnh Ngọc Diệp khi trẻ và hiện tại vẫn dịu dàng và quyến rũ.


Người đẹp 'Lá ngọc cành vàng' - Thu Hà cũng không khác thời thanh xuân là mấy.


Từ lâu lắm rồi hình ảnh xinh tươi của “Em bé Hà Nội” luôn gắn liền với NSND


Lan Hương. Đến tận giờ Lan Hương vẫn được mệnh danh là “phù thủy của


thời gian”, phải chăng làn da trắng mịn và nụ cười trong sáng chưa bao


giờ mất trên khuôn mặt đã mang lại cho chị sức xuân mãnh liệt.


Chiều xuân toát lên vẻ đẹp kín đáo, dịu dàng như chưa hề thay đổi.


Thời gian như không là gì với Lê Khanh, trong chị luôn gợi lên nét


đẹp tao nhã của người phụ nữ Hà Thành từ khi còn trẻ (phải) cho đến tận giờ.


“Làm mưa làm gió” trong thế giới điện ảnh từ những năm 59-60 của thế kỷ trước,


nhưng hình ảnh Trà Giang luôn ở lại trong lòng khán giả. Dù đã đến tuổi nghỉ ngơi


nhưng ánh mắt, nụ cười của cô vẫn toát lên sự tươi trẻ và một tâm


hồn khát khao nghệ thuật.


Vẻ đẹp dịu dàng, cùng nụ cười sáng bừng gương mặt, Như Quỳnh luôn thu hút


được những ánh nhìn ngưỡng mộ. Vì thế mà dù đã ở tuổi ngoài 50, chị vẫn


là lựa chọn đầu tiên cho những vai phụ nữ đẹp, nhiều nội tâm.


Phạm Việt - (TH)


http://2sao.vietnamnet.vn/p0c1000n20100923152319937/my-nhan-viet-ngay-ay-va-bay-gio-p1.vnn