(ĐVO)-Cơ quan Tư pháp Mỹ lần đầu tiên đối mặt với vấn đề xác định mức độ đe dọa an ninh quốc gia của các trạm điện gió “Made in China”.


Tập đoàn Sany Trung Quốc đã nộp đơn khiếu nại Tổng thống Mỹ Barack Obama- Giám đốc điều hành nhà sản xuất thiết bị hạng nặng Sany là Xiang Wenbo đã cho biết trên microblog của mình.


Tháng 9/2012, Tổng thống Obama phủ quyết vấn đề xây dựng bốn máy phát điện gió gần một thao trường ở bang Horizon. Thao trường này là địa bàn thử nghiệm các mô hình máy bay không người lái mới nhất.



Được biết, dự án máy phát điện gió thuộc về Ralls, một công ty con của Sany ở Mỹ do hai doanh nhân người Hoa sở hữu. Công ty này dự định mua máy phát điện của Sany Group.




Tháng 9/2012, Tổng thống Obama phủ quyết vấn đề xây dựng bốn máy phát điện gió gần một thao trường ở bang Horizon.



Đây chính là thỏa thuận bị ông Obama ngăn chặn. Ê-kíp của tổng thống Mỹ phân tích rằng hoạt động của các doanh nghiệp được nêu có khả năng đe dọa nền an ninh quốc gia. Một số ý kiến còn khẳng định Nhà Trắng giữ trong tay bằng chứng liên quan. Trong khi đó, theo lãnh đạo Trung tâm Thông tin chính trị Nga - ông Alexei Mukhin, bên bị đơn không chắc có chứng cớ để trình tòa.



Liệu sẽ như thế nào nếu tòa phán quyết rằng, máy phát điện gió Trung Quốc được đặt gần thao trường quân sự không có khả năng thu thập thông tin bí mật? Bê bối mới khó diễn ra bởi bên bị đơn là đích thân Tổng thống Mỹ. Nhưng Sany không thể không đưa đơn kiện, ông Alexei Mukhin nhận xét.



Thực chất, Mỹ có lý do để nghi ngờ Trung Quốc đánh cắp bí mật quân sự. Mỹ là nước đi đầu trong lĩnh vực các phương tiện bay không người lái. Người Mỹ thực sự lo lắng khi Bắc Kinh công bố ra mắt chương trình chế tạo loại máy bay này. Họ hiểu rõ khả năng sao chép thành tựu kỹ thuật của giới kỹ sư Trung Quốc. Mỹ không muốn để xuất hiện thêm đối thủ cạnh tranh mạnh. Nếu vậy, bất kỳ thiết bị của bất kỳ công ty Trung Quốc có mặt gần bất kỳ cơ sở quân sự đều sẽ được coi là mối đe dọa an ninh quốc gia của Mỹ.



Liệu tòa án Mỹ có muốn xóa tan đám mây ngờ vực? Khi mà động thái công kích của các công ty Trung Quốc trên thị trường ngày càng được giới chính khách Mỹ đáp lại gay gắt: "Cẩn thận, người Trung Quốc!".


Nhà hàng Bắc Kinh cổ vũ dân tộc cực đoan



Cộng đồng mạng đang hết sức phẫn nộ với một tấm biển đầy tính kỳ thị với khách hàng nước ngoài của một nhà hàng ở Bắc Kinh, Trung Quốc.



“Không phục vụ người Nhật, người Philippines, người Việt Nam và chó” là dòng chữ tiếng Trung và Anh gắn ngay cửa nhà hàng có tên tiếng Anh là “Beijing snacks”, còn tên phiên Hán - Việt là Bách Niên Lỗ Chử. Nhà hàng này nằm ở quận Tây Thành, thành phố Bắc Kinh, gần cổng phía nam khu di tích Cung Vương Phủ, là địa điểm có nhiều khách du lịch.




Tấm biển kỳ thị nói “Không phục vụ người Nhật, Philippines, Việt Nam và chó” - Ảnh do bà Rose Tang cung cấp cho báo Tuổi Trẻ



Tấm biển gây sốc này được bà Rose Tang chụp ngày 22/2 khi về thăm Bắc Kinh. Bà Tang từng có 12 năm làm việc cho đài truyền hình CNN, ABC News của Úc và từng là giáo sư báo chí của Đại học Princeton danh tiếng ở Mỹ.



Vẫn chưa rõ ông chủ của Bách Niên Lỗ Chử đã treo tấm biển này từ khi nào. Nhưng trên các trang web của Sina, Weibo đã có hình tấm biển từ tháng 9-2012. Trên mạng Sina còn có hình nhà hàng He Jian Donkey (Hà Gian Lư Nhục) với tấm biển gần tương tự là: “Cấm người Nhật, Philippines và chó”.



Trả lời BBC tiếng Trung, chủ nhà hàng Vương không chút che giấu: “Tôi tự hào về việc mình làm. Tôi không quan tâm tới những gì người ta nói. Nhà hàng của tôi cũng không có nhiều người nước ngoài tới”.



Tổng hợp theo VOR/LĐ/TTO



http://baodatviet.vn/the-gioi/bon-phuong-24h/201302/My-dung-nguyen-tac-Can-than-nguoi-Trung-Quoc-2342368/