Mực sim tươi xanh nhìn thích mắt - Ảnh: Đỗ Thương |
Con mực nhỏ như đầu ngón tay, tròn tròn, lũm chũm như trái sim. Những cái râu ngăn ngắn cũng càng giống những cái tai của loại quả đặc sản miền trung du. Thế thôi chưa đủ, loại hải sản kỳ lạ này khi được hấp chín càng khiến ta ngỡ ngàng mà tưởng rằng, có một rổ sim chín mọng đang bốc khói nghi ngút mời ra nếm thử.
Mực sim ngon nhất phải là lúc con nào con nấy tươi roi rói, mắt mực trong, lớp da bên ngoài không bị bợt, nhất quyết phải có sắc xanh lấp lánh, chạm vào con mực thấy rắn, chắc.
Mực sim chỉ cần rửa sạch, để ráo, không cần loại bỏ bầu mực phía trong.
Nấu một chút nước cùng muối, bột ngọt, ít gừng củ đập nhỏ, thêm vài sợi cần tây, tỏi tây. Nước sôi rồi đổ mực vào, làm sao để số nước trong nồi chỉ ngập đến 1/3 phần mực. Đợi nước sôi trở lại rồi nhắc xuống, đổ mực ra một cái rổ cho khô nước rồi sắp ra đĩa. Rắc thêm chút hạt tiêu lên trên cùng. Thế là đã sẵn sàng thưởng thức.
Thế nên có khi trong mâm cơm nhà tôi có đủ 3 thứ nước chấm cho mỗi người. Riêng đám trẻ con lóc nhóc, chẳng cần tương ớt, nước mắm hay nước tương, cứ nhai nguyên cả con mực đã thấm đẫm gia vị từ nồi nước gừng đậm đà, vừa ăn vừa xuýt xoa.
Mực sim cũng có thể được xào cùng dưa chua, cần tỏi và ớt cay giống như những thứ mực khác. Chúng tôi thi thoảng đổi khẩu vị cho thứ hải sản quen bằng cách này. Thế nhưng theo những người sành ăn, giống “trái cây” của biển này hấp lên là khoái nhất. Vừa giữ được độ ngọt tự nhiên, vừa ăn nhiều mà chỉ no chứ không thấy ngán
Tưởng tượng nhé, trước bữa ăn chính, mẹ bưng ra một đĩa đầy ắp mực sim hấp, xung quanh là đủ các sắc màu nước chấm. Bố cũng mang ra mấy lon bia khai vị. Lũ trẻ tranh nhau chọn chỗ, khua khoắng bát đũa, muôi thìa, giành con mực lớn, con mực nhỏ, nghĩ thôi đã đủ thấy no nê, mãn nguyện.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1