Mua hoa ngày 8-3, 2 nữ sinh viên thiệt mạng dưới bánh Container
(NLĐO)- Dậy sớm đi mua hoa nhân ngày 8-3, 2 nữ sinh tuổi đôi mươi của Trường ĐH Hải Phòng đã bị chiếc xe container chạy ẩu cán chết vào sáng nay 7-3.
Hồi 4 giờ 15 phút sáng nay 7-3, tại vòng xuyến giao nhau giữa đường Nguyễn Bỉnh Khiêm và Lê Hồng Phong (trước cửa siêu thị Big C, TP Hải Phòng) đã xảy ra vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng, làm 2 nữ sinh viên tử nạn.
Hiện trường vụ tai nạn khiến 2 nữ sinh viên chết thảm
Những người chứng vụ tai nạn cho biết, chiếc xe đầu kéo chở 1 container 40 feet, chạy trên đường Nguyễn Bỉnh Khiêm hướng từ cảng Chùa Vẽ về cầu vượt Lạch Tray. Khi tới gần trạm đèn tín hiệu giao thông, tài xế chạy ẩu, đi vào làn đường dành cho người đi xe máy, xe đạp rồi tông vào chiếc xe máy biển kiểm soát 16P3 - 3809 chở 2 thiếu nữ chạy phía trước cùng chiều.
Hậu quả, 2 nữ sinh viên là Trần Thị Hoa (SN 1992) và Trần Thị Trang (SN 1992), cùng quê Nam Định, hiện đang là sinh viên năm thứ 3, Trường Đại học Hải Phòng, bị cuốn vào gầm xe container, kéo đi một đoạn dài khoảng 50 m, chết tại chỗ.
Bạn học của 2 nữ sinh này cho biết, sáng sớm ngày 7-3, Hoa và Trang đi xe máy về chợ hoa Đằng Hải, quận Hải An (Hải Phòng) để mua hoa nhân Ngày quốc tế Phụ nữ 8-3. Trên đường trở về trường thì cả hai gặp tai nạn.
Những cánh hoa bị nghiến nát dưới bánh xe container nặng vài chục tấn
Ngay sau khi sự việc xảy ra, Phòng Cảnh sát giao thông - Công an TP Hải Phòng và Công an quận Hải An đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, bảo đảm phân luồng, giữ gìn an ninh trật tự phòng chống tắc đường.
Đến 8 giờ cùng ngày, chiếc xe container gây tai nạn nặng vài chục tấn mới được xe cẩu chuyên dụng di chuyển để cơ quan chức năng đưa xác nạn nhân ra ngoài.
Sau khi gây ra vụ tai nạn giao thông, tài xế Cao Huy Hoàng (SN 1987, trú tại xã Quang Phục, huyện Tiên Lãng, Hải Phòng) đã đến cơ quan công an trình diện.
Thương quá,ngày vinh danh phụ nữ,ngày của những bông hoa thế mà giờ những bông hoa đỏ như máu nằm dưới bánh xe thật thê thảm,manh chiếu đắp lại tuổi...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 3
Ở Vn...
mình đang sống ở HP đây, mỗi lần đi đường...
Mới hôm rồi có đọc bài báo ở đâu đó có sv nữ làm tài xế xe ôm, công việc nguy hiểm quá
Cầu mong hai em đến nơi mới sẽ có cuộc sống bình an, tốt đẹp hơn.
Mong gia đình hai em cố gắng vượt qua...
Xe cont chạy nhanh, vượt...
Biết bao giờ nhà chức trách mới chịu làm cho ra làm, cải thiện tình hình nguy hiểm luôn rình rập ngoài đường đây.
Mình cứ ra ngoài...