Dù được tặng quà nhưng người nhận lại không cảm thấy vui vẻ, ngược lại Đàm Vĩnh Hưng còn tỏ ra vô cùng lúng túng và vất vả chống đỡ.


Việc ca sĩ gặp sự cố dở khóc dở cười trên sân khấu không còn là chuyện lạ. Có người bị "hỏi tội" như Đan Trường bằng một cái cốc vào đầu, người khác lại cưỡng hôn như Đông Nhi, nhưng được tặng quà mà vô cùng bối rối như ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng tối qua lại là chuyện xưa nay ít thấy.


Chương trình Nhạc tình muôn thưở diễn ra một cách bình thường trước khi có sự xuất hiện của Đàm Vĩnh Hưng trên sân khấu. Khi "Ông hoàng nhạc Việt" bắt đầu cất tiếng hát, bên dưới khán giả bỗng xuất hiện một người phụ nữ lạ mặt. Bà mặc áo dài xanh, tay cầm một ngôi sao phát sáng và hớt hơ hớt hải đi tìm chỗ ngồi.


Vì không có vé hàng đầu nên người phụ nữ này đã ngồi nhờ ghế của một người khác để cổ vũ thần tượng. Tuy nhiên, điều đáng nói là trong khi Mr.Đàm hát, bà không có ý định ngồi nghe mà lại quay sang buôn chuyện với những người bên cạnh. Nhưng bất cứ khi nào Đàm Vĩnh Hưng dừng hát, bà liền lập tức chạy lên sân khấu để trao quà.


Lần đầu tiên, món quà đơn giản chỉ là một ngôi sao màu xanh phát sáng. Mr. Đàm đã nhận nó một cách vui vẻ trong tiếng vỗ tay của những khán giả bên dưới. Lần thứ hai, quà tặng đã được nâng lên một mức cao hơn: sợi dây chuyền có cây thánh giá. Đến đây, những người ngồi bên dưới cảm thấy kỳ lạ, người đứng ở trên sân khấu cũng giật mình. Anh nhanh chóng giấu mặt thánh giá vào trong áo.


Khi mọi người tưởng chừng như màn tặng quà đến đây đã kết thúc thì người phụ nữ tiếp tục bước lên sân khấu. Lần này là một cái đồng hồ. Sự đường đột của fan lạ mặt khiến người có rất nhiều kinh nghiệm trên sân khấu như Mr .Đàm cũng thấy bối rối. Anh nửa đùa nửa thật: "Chắc phải kéo dài đến sáng".


Đàm Vĩnh Hưng bước ra sân khấu với một ca khúc rất sôi động.


Sau khi anh hát xong, fan cuồng lập tức chạy lên sân khấu để tặng quà là một sợi dây chuyền.


Có phần lúng túng, Mr.Đàm đã nhanh chóng nhét nó vào trong áo.


Lần thứ hai là một chiếc đồng hồ.


Theo lời Mr. Đàm, những tài sản này đều là mỹ ký chứ không phải hàng thật.


Khi Đàm Vĩnh Hưng chạy vào cánh gà, người phụ nữ này cũng theo vào.


Tuy nhiên, bà ta không phải đuổi theo thần tượng mà chỉ cố gắng phát những lá bài "may mắn" đến cho bất kỳ ai bà gặp .


Với cách trang điểm khác lạ, người phụ nữ này nhận mình là phật bà nghìn tay nghìn mắt, bồ tát giáng thế và gọi Mr.Đàm là Chúa Jesus.


Nhưng khi được hỏi có thích Đàm Vĩnh Hưng không, bà ta trả lời ráo hoảnh: "Không".


Màn tặng quà thứ 4 được tái diễn. Sau lần tặng quà này, người phụ nữ kỳ quặc và trốn vé bị bảo vệ mời ra khỏi đêm diễn


trong tiếng cự cãi ồn ào.


"Giải quyết" được vị khách lạ mắt, Mr.Đàm lại tiếp tục thả hồn trên sân khấu với vị khách mời không có tên trên băng-rôn, nữ ca sĩ Thu Minh.


Màn trình diễn của anh luôn gây sự chú ý bởi có sự xuất hiện của dàn dancer nhí bốc lửa.


Links: http://xzone.vn/Web/77/482/94189/Mr-Dam-khon-kho-vi-bi-fan-cuong-quay-roi.html