Ngày 10/7, người dân cảng Trần Đề (thị trấn Trần Đề, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng) kinh hoàng phát hiện thi thể một cháu bé bị giết, giấu trong bụi rậm.
Rất đông người dân tập trung tại nơi phát hiện xác cậu bé nghèo
Nạn nhân nhanh chóng được xác định là cháu Trần Văn Giàu (SN 2000). Theo lời kể của ông Diệp Văn Hái (SN 1959), ông ngoại cháu Giàu, hàng ngày cứ vào khoảng 15 giờ, cháu Giàu lại bê mâm bánh bông lan đi bán trong khu vực cảng, đến khoảng 20 giờ là về nhà.
Nhưng ngày 9/7, hơn 20 giờ vẫn chưa thấy cháu về, gia đình hoảng hốt đi tìm mà không thấy. Đến khoảng hơn 8 giờ ngày 10/7, người nhà phát hiện mâm bánh của cháu trên một khu đất trống trong cảng. Lục tìm vào phía trong một bụi cây rậm thì phát hiện hai chân cháu thò ra ngoài, thân thể nằm sấp, cổ bị siết bằng chính chiếc áo cháu mặc hằng ngày.
Ngay lập tức tin được báo cho cơ quan công an địa phương. Nhân viên bảo vệ của một công ty chế biến thuỷ sản tại cảng cho biết: Vào khoảng 18 giờ ngày 9/7, họ thấy một cháu bé bưng mâm bánh đi sau lưng một người đàn ông cao khoảng 1,50m, tuổi độ 30, đi vào khu vực có nhiều bụi rậm (nơi phát hiện thi thể cháu Giàu) nhưng sau đó không thấy ai trở ra.
Được biết, gia đình cháu Giàu có hoàn cảnh rất khó khăn, bố đi làm thuê cho tàu đánh cá ngoài biển, mẹ ở nhà nội trợ. Cháu Giàu đang học lớp 4 nhưng đã phải đi bán bánh phụ giúp cha mẹ. Hiện cơ quan công an đang điều tra làm rõ thủ phạm vụ án mạng trên.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Khổ thân trẻ con VN, được sinh ra rồi vứt như cây cỏ, k hề được bảo vệ chăm sóc, 10 tuổi phải đi kiếm...
Bắt giữ kẻ giết dã man nam sinh lớp 4
(Dân trí) - Theo lời nhân dân, đối tượng giết cháu Giàu vốn là một kẻ bất bình thường về...
tượng tội ác này sao>?XH đang gióng lên hồi chuông cảnh báo bọn bệnh hoạn này đây!
Sát hại trẻ nhỏ là một tội ác vô cùng dã man....
Mình cũng đoán vậy..muốn đau tim quá khi ngày càng nhiều loại tội phạm này.
Mẹ nó ơi, đây là bé trai mà, mình nghĩ đôi khi vì có mấy...
Đúng là dạo này...
Giờ VN lắm vụ trẻ em chết thảm quá ...thật thương tâm