Bé gái Lương Đặng Huyền Trang, sinh ngày 15/3/2004, chưa một lần đi nhà trẻ hay đến trường mẫu giáo, ngày ngày chỉ quanh quẩn trong sân nhà bên bà nội nhưng lại có khả năng đọc chữ khá đặc biệt.


Cháu Huyền Trang đang đọc


http://www.thanhnien.com.vn/Doisong/2007/1/15/178163.tno


Chị Đặng Thị Hảo Yến (26 tuổi) mẹ cháu kể: "Khoảng 1 tháng trước, bà ngoại cháu nằm ở Bệnh viện đa khoa Lâm Đồng. Tôi đưa cả cháu lên chăm sóc bà, tình cờ cháu cầm tờ báo Công an của một người cùng phòng, rồi cháu đọc luôn tựa đề Giấc mơ vàng. Quá ngạc nhiên, các y bác sĩ đưa cho cháu tờ theo dõi bệnh nhân, cháu đọc được 2 chữ bệnh nhân”. Sau khi về nhà, mẹ cháu đưa cháu đến quán cô Sáu mua mì ăn liền, đưa cho cháu gói mì, cháu đọc luôn hai chữ Gấu Đỏ in trên bao bì, thế là cô Sáu tặng cháu luôn mấy gói mì.


Trăm nghe chưa bằng một thấy, trưa ngày 15/1, chúng tôi có mặt tại nhà bố mẹ cháu, số 122 xóm 2, thôn Tân Phú, xã Tân Hội, huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) để làm một cuộc "khảo nghiệm" trực tiếp đối với cháu Lương Đặng Huyền Trang. Khi chúng tôi đưa cháu thẻ nhà báo, mẹ cháu bảo cháu đọc, sau khi nhìn qua cháu đọc khá rành rọt Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Chúng tôi tiếp tục đưa cháu 1 tờ tạp chí, cháu đọc lớn Tạp chí Đất Mũi.


Lúc gần 12h, VTV giới thiệu chương trình tiếp theo, các hàng chữ chạy khá nhanh nhưng cháu Trang vẫn đọc được hàng chữ Sức sống mới. Ngay sau đó, nhân viên bưu điện tới tặng gia đình tờ lịch năm 2007, mở tờ lịch ra cháu tỏ ra thích thú, cháu nói hình đẹp và đọc luôn hàng chữ Bưu điện Lâm Đồng. Để kiểm chứng lần cuối, chúng tôi thưởng cháu tờ giấy bạc, cháu đọc Ngân hàng Nhà nước... sau một chút ngập ngừng cháu Trang đọc tiếp Mười nghìn đồng.


Theo anh Lương Thành Tâm (36 tuổi), bố cháu thì lúc mới phát hiện, cháu chỉ đọc được 2 chữ một, càng về sau cháu đọc được dài hơn. Cháu rất thích xem ti-vi, khi màn hình chạy chữ là cháu đọc được ngay. Mẹ cháu cho biết thêm, chị gái cháu là Lương Đặng Ngọc Huyền (sinh ngày 12/10/2002) đã đi học lớp mẫu giáo nhưng chưa biết đọc chữ nào. So với chị gái thì bé Trang mắt sáng, nhanh nhẹn, hoạt bát và thông minh hơn. Gia đình cháu Trang chưa có nhà riêng, đang sống chung với bà nội, làm nông, nên cuộc sống gia đình khá chật vật. Bố mẹ cháu rất mừng khi phát hiện con mình có khả năng đọc đặc biệt và mong muốn có một tổ chức nào đó đỡ đầu giúp cháu Trang sớm được đi học để phát triển khả năng đặc biệt ấy.


Lâm Viên


Báo Thanh Niên