Cậu bé hơn một tháng tuổi bị mẹ bế ra ngoài định bóp cổ, ném đi nhưng được y bác sĩ và những người cùng phòng bệnh lôi lại
Cậu bé suýt bị người mẹ ruột giết là Lâm Văn Cu sinh ngày 28/1 ở Màn Thố, Cao Kỳ, Chợ Mới, Bắc Kạn. Cu bị bệnh phình đại tràng bẩm sinh vừa mới sinh đã phải nhập viện. Cậu bé không thể đi đại tiện, bụng phình ra và thường xuyên nôn ọe.
Cu được cha mẹ cho vào bệnh viện tỉnh Bắc Kạn nhưng do dậu bé còn quá nhỏ nên đã được chuyển xuống bệnh viện Nhi mổ. Nhập viện từ ngày 10/2 nhưng phải đợi chăm sóc sức khỏe trước khi mổ nên theo lịch tới 2/3 cậu bé Cu mới được mổ.
Trong khoảng thời gian chăm sóc con, đợi tới ngày mổ, mẹ cậu bé là chị Hà Thị Nguyệt, 40 tuổi đã không chịu nổi tiếng con khóc, áp lực bệnh tật của con cộng thêm có dấu hiệu bị bệnh tâm thần phân liệt nên chị ta ẵm con ra ngoài, định bóp cổ cháu bé rồi vứt đi. Rất may, khi đó có người phát hiện nên cháu bé được giật khỏi tay người mẹ hung thần. Một chị phụ huynh có con nằm cùng giường với cháy Cu cho biết, chị Nguyệt còn có ý định bóp cổ cháu bé giường bên cạnh nên gia đình phải bắt chị này về Bắc Kạn.
Giường có hai bệnh nhi, anh Khôi phải ngồi bế con suốt ngày đêm.
Tới ngày 2/3, bé Cu đã được mổ thành công nhưng sức khỏe vẫn rất yếu. Bác sĩ Bùi Đức Hậu, Phó trưởng khoa Ngoại bệnh viện Nhi cho biết, hiện tại bé Cu vẫn rất yếu và sự bình phục của cháu phụ thuộc rất nhiều vào sự chăm sóc, dinh dưỡng cho bé. "Khi mới sinh, Cu được 3,2kg nhưng sau hơn 1 tháng, cháu chỉ còn 2,6kg. Gia đình không có điều kiện chăm sóc nên mọi sinh hoạt của cháu đều được bệnh viện giúp đỡ. Khi tới bệnh viện, bố mẹ cháu Cu chỉ có 90 nghìn đồng lại "ngu ngơ như người trên rừng xuống" nên các y tá, bác sĩ trong khoa đều phải giúp đỡ cho bé."
Khi mẹ cháu Cu về quê, chỉ còn người bố là anh Lâm Văn Khôi 44 tuổi ở lại bế con. Nhìn người đàn ông già trước tuổi, co ro ngồi trên ghế bế con khiến nhiều người có mặt ở khoa ngoại chạnh lòng. Vì cháu Cu còn quá bé lại vừa phẫu thuật nên không thể nằm trên giường, bố luôn bế trên tay. Cậu bé đau thỉnh thoảng lại khóc một tiếng yếu ớt khiến cha vụng về vỗ vỗ rồi khẽ lau dòng nước mắt.
Cô bé Trà My, một sinh viên đang đợi đi du học khi vào bệnh viện, thấy hoàn cảnh đáng thương của bố con Cu đã giúp đỡ, chăm sóc. Cô bé đã mua đồ dùng, và mang những đồ dùng cũ về nhà mình giặt. Trà My bảo: "Em thấy bố con chú ấy rất tội nghiệp. Chú ấy chỉ bế đứa bé, không biết chăm con. Những người xung quanh cho sữa để cho Cu ăn nhưng chú Khôi cũng không biết pha thế nào. Lần đầu tiên em thấy bình sữa pha cho bé Cu có mùi chua, chú ấy không hề rửa đi để pha sữa mới. Với lại, một mình chú ấy không biết xoay ra sao nên em tới giúp".
Hiện tại bệnh tình bé Cu vẫn rất cần sự chăm sóc đặc biệt của các bác sĩ và người thân. Nhìn người đàn ông vụng về, có phần "không bình thường" về mặt tâm thần ôm con khiến nhiều người rơi nước mắt.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Thương quá, làm thế nào để giúp đỡ em này các mẹ?...
Đáng thương quá! Sao trên đời có nhiều hoàn cảnh éo le thế nhỉ?