Mẹ khóa cửa đi bán hàng, 2 con trai một chết cháy, một nguy kịch
Mẹ khóa cửa đi bán hàng, 2 con trai một chết cháy, một nguy kịch
(GDVN) - Hay tin cháy nhà, chị hàng thịt chạy về ngất lịm bên xác con trai lớn. Đứa nhỏ nguy kịch được đưa đi cấp cứu.
Sáng ngày 24/3, tại đường Điện Biên Phủ, phường 3, TP Bạc Liêu xảy ra hỏa hoạn làm chết một bé trai 11 tuổi tại căn nhà số 101 nằm sâu trong hẻm 24.
Bé trai còn lại trong ngôi nhà này mới 4 tuổi cũng bị bỏng nặng, hàng xóm đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch đến tính mạng.
Bé Trần Minh Khang đang được cấp cứu trong tình trạng nguy kịch
Sau khi hỏa hoạn xảy ra được một lúc, người chủ gia đình là chị Trần Thị Nga (39 tuổi) mới về đến nhà. Người phụ nữ này kém may mắn bởi chồng bỏ đi lấy vợ khác, chị tần tảo nuôi hai con nhỏ nên sáng nào cũng tạm khóa cửa khi con đang ngủ để ra chợ bán thịt heo.
Vì vậy, khi hay lửa cháy, hàng xóm đã chạy qua nhà kêu cửa mà chỉ có tiếng trẻ em bên trong. Bên ngoài bị khóa nên mọi người cố gắng đập cửa vào. Lúc tiếp cận hiện trường thì không còn nghe tiếng ai la hét mà chỉ thấy bé trai Trần Kim Tín chết ngạt, bên cạnh là em trai Trần Minh Khang đang thoi thóp.
Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bạc Liêu trưa nay (24/3), bác sĩ cho biết, diễn biến sức khỏe của cháu Khang rất xấu, phải thở máy nên có thể không qua khỏi.
Nguyên nhân phát hỏa đang được cơ quan điều tra khẩn trương xác minh làm rõ. Tuy nhiên, khả năng chập điện được đưa lên hàng đầu.
Ông Nguyễn Thanh Chinh - Chủ tịch UBND thành phố Bạc Liêu - chỉ đạo ngành chức năng nhanh chóng khắc phục hậu quả, hỗ trợ gia đình nạn nhân 3 triệu đồng và phân công các cơ quan đoàn thể nơi cư trú giúp gia đình chị Nga lo an táng cho bé Tín.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 4
Tội nghiệp quá, rồi sau này chị ấy sống sao đây với sự dằn...
Mong có người bên cạnh...
Mẹ Tín Khang có lẽ nên lên chùa đi tu, có lẽ tâm sẽ tĩnh hơn - chứ...
đớn nào hơn.Thành thực chia buồn cùng chị.
25/03/2012 07:56
(VTC News) - Đứa con trai lớn chết trong đám cháy làm người mẹ ngất lịm....