Thuận được xác định gây án trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh. Ảnh: C.B
Theo cáo trạng, Thuận và Nguyễn Quốc Hưng (35 tuổi) chơi khá thân với nhau. Cuối năm 2010, thấy hoàn cảnh Hưng khó khăn, không có nơi ở, Thuận kêu về nhà sống chung với vợ chồng anh ta.
Quá trình sinh hoạt, Hưng và vợ Thuận nảy sinh tình cảm. Dù đang có 2 con nhỏ nhưng cuối tháng 7/2011, cô vợ cùng bạn của chồng trốn đến xã Đức Liễu, huyện Bù Đăng (Bình Phước) sống chung. Thuận đi tìm vợ về, hứa sẽ bỏ qua tất cả.
Ở với chồng con được một tháng, cô vợ tiếp tục cùng Hưng đến thuê phòng trọ Xuân Sửu (thuộc phường Long Phước, thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước) sống chung. Sau đó, cô nằng nặc đòi ly hôn.
Nhiều lần níu kéo vợ không được, sáng 24/9/2011, Thuận mang giấy tờ ly hôn xuống phòng trọ của Hưng. Vừa nhìn thấy anh bạn thân ngày xưa, Thuận ấm ức: “Chúng mày làm vậy mà coi được hả?”. Anh bị Hưng lôi vào phòng, khóa cửa lại đánh.
Thấy người tình đánh chồng, cô vợ vào can ngăn, kéo Hưng ra. Vừa thoát khỏi những cú đấm của tình địch, Thuận rút dao đâm liên tiếp ba nhát. Bị đâm trúng ngực nhưng được cấp cứu kịp thời, Hưng thoát chết.
Theo HĐXX, hành vi của Thuận đã phạm vào tội Giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh. Để xảy ra việc này, Hưng có lỗi rất lớn. Từ đó, tòa tuyên phạt bị cáo mức án trên.
Mình không phải loại người thánh thiện gì. Nhưng bản thân mình nghĩ, mình sẽ không bao giờ ngoại tình được, không phải vì mình chung thủy với chồng, mà...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 3
dạ cân nặng ở mức 1 bao xi măng có lẻ...
k gấu ạ, tính em hơi đờn ông tẹo thôi :(
Tự nhiên 2 anh kia đâm nhau làm chú ý đến...
Chỉ có thằng ngu...
Hôm qua chồng thấy tin này gọi mình đọc cùng, xong mình kết luận muôn tội...
Nhiều khi cái sự sướng nó khó lói lắm. Chồng con rồi...
1. Lúc đầu vì quá thương bạn mà dẫn đến 1 quyết định cực ngu ngốc: cho bạn ở chung...
Gởi từ ứng dụng Webtretho trên iPhone