(
Mẹ chồng
) - Mỗi lần thấy con trai đi rửa bát là mẹ chồng lại lao ra đòi rửa và chửi bóng gió rằng tôi là loại đàn bà hư hỏng.
>> Em dâu xưng tao- mày với mẹ tôi
Mỗi lần thấy con trai đi rửa bát là mẹ chồng lại lao ra đòi rửa và chửi bóng gió rằng tôi là loại đàn bà hư hỏng. (Ảnh minh họa) |
Tôi và chồng cưới nhau được 6 năm, có 2 đứa con, tôi làm việc cho một cơ quan nhà nước, còn chồng làm việc cho một doanh nghệp tư nhân. Cưới xong vợ chồng đi thuê nhà, sau khi sinh con, không có người trông con nên tôi nhờ mẹ chồng từ quê ra thành phố trông cháu giúp.
Quỳnh
http://baodatviet.vn/tam-su/me-chong/mang-tieng-hu-hong-chi-vi-de-chong-rua-bat-3303150/


Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
:x
Nhiệm vụ của ổng luôn chứ ko phải là rửa được mấy lần. Tui quán triệt...
Chiều đi dạo con mình trèo xuống hồ lấy cây cho mình cắm hoa, đi siêu thị nó nhặt đồ và đẩy xe...túm lại là nó làm...
Nhưng mà lần nào ăn cơm ở nhà MC thì cũng toàn...
Thế chồng chị từ hồi cưới đến giờ rửa đc mấy lần rồi ?