Dân mê cá đá lẫn cá cảnh cũng không khoái lia thia ta, vì màu sắc kém sặc sỡ, nhỏ con hơn lia thia Thái (Xiêm) và độ “lì” đòn cũng không bằng. Còn dân lao động thì không quan tâm những điểm đó, họ chỉ chú rọng độ tươi và số lượng: ít nhất vài - ba chén, mới làm được món kho lạt hoặc um (om) khô cho cả nhà đổi bữa.Ai chưa chưa ăn qua, có thể phán vội: "Ôi! Như cọp ăn bù mắt (một loại côn trùng nhỏ bằng đầu cây kim may áo)". Song nếu bạn chịu khó nhón đũa vài ba con, kẹp với mấy lát dưa leo non, khóm (dứa), đọt xà – lách, chấm ngập vào chén nước mắm chua ngọt, thong thả nhai sẽ nhận ra vị ngọt thanh dịu, chút beo béo, nồng nồng lẫn chua cay từ dầu (mỡ) và hương vị mớ rau non đi kèm. Cắn tiếp nửa trái ớt chim. Hao cơm lắm luôn!
Lia thia có nhiều ở vùng nước phèn chua, thường sống trong những lung cỏ năn - Ảnh: Tạ Tri |
|


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Em kêu con này...
Lia thia để đá...
Nhìn cái hình này mà nuốt nước...