Vẻ như ngoài đời anh còn được sắm nhiều “vai” hơn trên màn ảnh đấy nhỉ?
Trên màn ảnh thì thực ra cũng đã có nhiều cuộc lột xác lắm đâu nhỉ, trừ “Hotboy nổi loạn…”? Và nghe đâu, tới đây sẽ lại là “ngựa quen đường cũ” trong “Vừa đi vừa khóc” (“Bỗng dưng muốn khóc… 3”?)?
Vừa vặn” hình như là một cách nói an toàn để biện minh cho hai chữ “tay ngang”?
Vũ Ngọc Đãng nói với tôi rằng sở dĩ phim của Đãng diễn viên mặc đẹp hơn phim của Dũng "khùng" là vì… có Lương Mạnh Hải! Lời khen này mà dành cho một… nhân viên phục trang thì có giá hơn nhỉ?
Làm nhiều việc thực ra là vì gì, nếu không muốn dùng một từ to tát nhưng… khó hiểu là “đam mê”?
“Tiền thì anh không thiếu, nhiều thì anh không có”?
Vậy tiền kiếm được thường để dùng vào việc gì?
Được đồng nào tiêu đồng nấy? Quyết không “đóng phim” “của để dành”?
Shopping như không có ngày mai?
Nếu chỉ để sơn nhà mà không… mua đồng hồ thì chắc cũng không tốn nhiều tiền lắm đâu nhỉ?
Vậy còn anh, anh sợ “thằng” nào?
Ngoan hiền thế kia thì việc gì phải sợ luật pháp?
- Tôi quen một người bạn ở cùng tòa nhà với anh và họ “tố” rằng anh thường xuyên gặp họ trong thang máy mà… không chào. Vẻ như anh không thuộc tuýp thân thiện?
Mất gì câu nói đâu nhỉ! Một ứng xử vẻ như thiếu khôn ngoan ở một “người của công chúng”? Hay chính bởi mình là “sao”, nên mình phải ca bài “Riêng một góc trời”?
Ví dụ, điều gì?
Chính xác thì anh kỹ tính tới mức nào?
Về sự “xả thân” của anh, quả tình tôi cũng từng tận tai nghe Vũ Ngọc Đãng và Dũng "khùng" “kháo”, nhưng nói thật, là tôi lại không lấy làm phục đâu nhé! Bởi tôi nghĩ đó bất quá cũng chỉ là sự “có đi có lại” với nhau thôi chứ, nhất là một người không dễ đóng được nhiều dạng vai như anh…
Mọi người bảo anh hợp với những dạng vai “thư sinh, công tử bột”. Tôi lại thấy anh hợp với những vai… “lắm mồm”?
Mọi người cũng lại nói rằng anh rất “hợp cạ” với Tăng Thanh Hà, nhưng không biết sao tôi lại thích xem cảnh anh cãi nhau với Minh Hằng trong “Ngôi nhà hạnh phúc” hơn…
- Vẻ như anh rất hợp với vai trò “làm nền”, dù là với Minh Hằng hay Tăng Thanh Hà?
- Minh Hằng và Tăng Thanh Hà, anh thấy cô nào xinh hơn?
- Cán cân có vẻ không nghiêng về sự khuôn thước?
- Đã từng thích được một cô nào “khuôn thước”?
- Rủ đi tắm mưa mà còn “nam tính” gì nữa, nhầm à?
- Thế cuối cùng có đi không?
- Tắm mưa?
