Công an thụ lý vụ việc
Ngày 28/2, Công an huyện Nhơn Trạch xác nhận ban đầu đã thụ lý, ghi nhận vụ việc chị Nguyễn Thị Ánh Ngọc tố cáo lực lượng bảo vệ rừng thuộc Ban quản lý rừng phòng hộ Long Thành xông vào chòi trói, đánh bà và cha chị là ông Nguyễn Văn Ni. Hiện Công an xã Phước An cũng đã mời chị Ngọc, ông Ni và chồng chị Ngọc là anh Đỗ Kỳ Phong lên lấy lời khai ban đầu, tiến hành điều tra vụ việc. Cùng ngày, chị Ngọc xác nhận công an xã thông báo mời chị đến hiện trường chòi nuôi tôm - nơi xảy ra việc chị bị đánh và bị hủy hoại tài sản - để cùng công an huyện và các cơ quan chức năng xác minh vụ việc nhưng chị bận việc chưa về kịp.
“Bà đánh đổ chén cơm của tụi tôi”
PV đã ghi âm được đoạn đối thoại “nảy lửa” giữa chị Ngọc với lực lượng bảo vệ rừng sau khi chị bị đánh và áp giải cha chị lên ghe vào chiều 26/2:
- Chị Ngọc: “Đánh tôi, ném điện thoại tôi xuống sông sao tôi liên lạc với người nhà?”.
- Lực lượng bảo vệ rừng: “Đ.M. Tôi làm lâm trường 30 năm rồi. Tôi không bao giờ ác nhưng hôm nay tại bà làm cho tôi ác!”.
- “Tôi đi theo người thân của tôi” (chị Ngọc khóc).
- “Không cho xuống ghe. Có thưa thì cứ thưa tôi đi”.
- “Nhưng sao anh đánh tui?”.
- “Đánh? Có đánh luôn! Đây là lệnh của cấp trên!”.
- “Lệnh nào của cấp trên mà liệng điện thoại của dân?”.
- “Anh em rút đi. Bà mà quay tôi là tôi quăng cổ xuống sông đó. Bà mà đốn đước (cây đước) là tôi quánh què chân rồi. Tôi rất là hiền, mà Đ.M kiểu đó là không được. Cao lắm là ở tù. Bà đánh đổ hết chén cơm manh áo của tụi tui...”.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Giám đốc Sở NN&PTNT Đồng Nai đã có văn bản gửi Công an huyện Nhơn Trạch...
Vụ này điển hình cho thấy công an không tôn trọng pháp luật. Xem tới đâu hay lại chìm xuồng?