Tối 17/9, nghệ sĩ trẻ Long Phi kéo đàn nhị cho chị gái biểu diễn trong chương trình ca múa nhạc ‘Sen’, tại Nhà hát TP HCM. Các màn múa khác cũng đều được thực hiện trên nền nhạc live, gây ấn tượng với khán giả.
Trên nền nhạc 'Giấc mơ trưa' do cậu em trai Long Phi trình tấu, Linh Nga thể hiện sự nhẹ nhàng, dịu dàng của cô gái Bắc Bộ kể cho khán giả nghe một giấc mơ yên bình.
Cô đưa khán giả về không khí tĩnh mịch, trầm lắng của một buổi trưa yên ả.
'Thiên nga' của làng múa hớp hồn người xem trong các động tác uyển chuyển và tinh tế.
Đây là tiết mục được cô dành nhiều tâm huyết nhất.
Tiếng đàn nhị réo rắt của nghệ sĩ trẻ Long Phi đang du học tại Học viện nghệ thuật Quảng Tây, Trung Quốc, khiến khán giả vỗ tay không ngớt.
Chương trình "Sen" là lần đầu hai chị em Linh Nga kết hợp biểu diễn cùng nhau.
Cảnh làng quê yên ả buổi trưa hè được tái hiện rõ nét qua màn múa của Linh Nga.
Linh Nga biểu diễn cùng các diễn viên múa của Đoàn ca múa nhạc Bông Sen.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Xong, cảm ơn bạn đã khai sáng thế nào là Linh...
Ngoài ra LN theo múa vì có bố mẹ múa chứ người cứng không có tố chất. Linh Nga nổi vì LN đẹp và được bố...
Hồng Hài, Ba Tiêu gì nhỉ, quê mình vẫn dùng mo cau làm quạt và chổi:
Linh Nga đep và được lăng xê, chứ...
Hơn 60 nghệ sĩ của Đoàn ca múa nhạc Bông Sen tham gia chương trình.
Nhiều khán giả tỏ ra thích thú trước màn múa ấn tượng của Linh Nga....
Ack noi như đúng rồi.
Em thích con gái múa lắm, nhìn nhẹ nhàng và cuốn hút kinh khủng.