Dân Việt - Khoảng 21 giờ ngày 26-10, tại thôn 2 xã Tân Sơn, P. Pleiku, Gia Lai, xảy một vụ án mạng hy hữu vì bạo lực gia đình, mà nạn nhân lại là người chồng.
Anh Nguyễn Đức Hiếu (42 tuổi) sau khi đi nhậu với bạn thì về nhà và đã xảy ra cãi nhau, xô xát với vợ.
Do không kiềm chế được cơn “cuồng nộ”, cô vợ Nguyễn Thị Hồng Linh (37 tuổi) liền lấy cuốc cỏ, chém vào mặt sau cẳng chân chồng, khiến anh Hiếu bất tỉnh.
Đám tang anh Hiếu
Sau đó, thấy máu ở chân của chồng chảy quá nhiều nên Linh mới gọi hàng xóm sang nhờ đưa đi cấp cứu, nhưng anh Hiếu đã tử vong trên đường đến bệnh viện.
Được biết, khi vụ việc xảy ra thì nhiều người dân ở gần đó cũng nghe thấy tiếng cầu cứu của anh Hiếu, nhưng không có ai đến can thiệp vì trước đó hai vợ chồng thường xuyên có mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau.
Trưởng Công an xã Tân Sơn, anh Nguyễn Văn Tĩnh, cho biết: Nguyên nhân anh Hiếu tử vong vì mất quá nhiều máu, do đứt tĩnh mạch, vết thương rộng 5cm, sâu 3cm. Ngoài ra, trên người anh Hiếu có rất nhiều vết thâm tím do xô xát. Hiện, Nguyễn Thị Hồng Linh đã bị bắt giam để điều tra làm rõ.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 3
Nếu chứng minh được mụ này chủ mưu...
TP - Sau khi anh Hiếu bị vợ sát hại, nỗi đau của những người thân trong gia đình...
Con mụ này thuộc loại trời không dung đất không tha, không biết trời cao đất dày là gì!
Với tội...
minh cũng nghĩ như bạn ,nhưng theo mình là quá nhẹ chư k phải hơi...
Yếu Trâu cũng còn hơn khỏe Bò, lẽ đâu mà cứ...
Ko biết tương lai chúng sẽ về đâu?!