Nghe đâu ba má tôi đã chấm anh thạc sĩ nông nghiệp vừa đi học ở Hà Lan về. Nhà đó với nhà tôi so ra thì rất môn đăng hộ đối vì các vị phụ huynh đều là cán bộ nhà nước. “Ưng hay không thì cũng về thăm chơi một lần cho biết, má đã hứa với người ta”- má tôi nhì nhằng mãi bên tai tôi câu nói này.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 6
Chẳng qua là cũng có rất nhiều người phụ nữ không gặp...
Đúng là nếu lấy phải chồng dở hơi, gia trưởng, ko thương yêu mình thực lòng, gia đình nhà chồng cũng...
1. Tiết kiệm được một mớ tiền điện thoại (trước khi cưới thủ thỉ suốt ngày, sau cưới chả có gì để nói) 8-}
2. Tăng...