Trên tay tôi là một công văn "rất lạ" về mặt hành chính, nhưng lại "không lạ" về mặt "xã hội". Đó là công văn của Công đoàn phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội gửi một đơn vị có "quan hệ" với phường này đề nghị "hỗ trợ nguồn kinh phí" 10 triệu đồng cho Công đoàn phường để chi vào việc "thực hiện tốt các hoạt động Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán và hoạt động công tác trong năm 2012".
Sẽ không có gì đáng bàn nếu công văn "xin kinh phí" kiểu này được gửi tới cấp trên ngành dọc, hay cơ quan hành chính Nhà nước để xin cấp kinh phí công đoàn hay hỗ trợ ngân sách hoạt động cho Công đoàn phường. Mà điều "lạ" là nó được gửi tới một số đơn vị nằm trong diện "ảnh hưởng" của phường Hoàng Liệt; điều này được chứng minh khi đơn vị ban hành văn bản cố tình để trống nơi "kính gửi" và để trống số tiền đề nghị "hỗ trợ"...!
Chẳng cần nói vòng vo, vào dịp cuối năm, những công văn "xin tiền ăn Tết" kiểu này diễn ra khá phổ biến; mà người bị "xin" chính là các doanh nghiệp, hộ kinh doanh nằm trên địa bàn, hoặc nằm trong phạm vi chịu sự quản lý nhà nước của đơn vị xin.
Đúng theo nghĩa "xin" tức là "tùy tâm" cho bao nhiêu tùy thuộc vào sự hảo tâm của người cho. Nhưng lộ liệu là người xin lại "áp đặt" số tiền "phải cho" để đơn vị "bị xin" cứ chiểu theo mà thực hiện. Như vậy thì cái nghĩa "xin" hay còn được gọi với một từ mĩ miều là "hỗ trợ" đã không còn đúng với bản chất của câu từ nữa rồi...!
Nói cách khác, việc "xin" hay "hỗ trợ" kiểu này là một hình thức "đòi" "hối lộ tập thể" đang diễn ra khá phổ biến, nhất là vào dịp cuối năm và được biến tướng bằng nhiều hình thức như "thưởng", "tặng phẩm", "đồ lưu niệm"...
Quận Hoàng Mai cần "tuýt còi" ngay với kiểu "hỗ trợ" nêu trên của Công đoàn phường Hoàng Liệt
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Tớ ở Vĩnh Phúc :). Chắc là form chung của ngành [-(
Thuế thì chắc chắn sẽ loại rồi:));;)
- Chiều không nhận hồ sơ nhé, sáng mai đem ra.
Hôm sau
- Chỉ nhận từ 8-9...