Chỉ sau bộ ảnh phi nghệ thuật của hoa khôi Mai Hải Anh không lâu, đến lượt hoa hậu Nam Mê Kông - Mỹ Xuân tung bộ ảnh bán thân hết sức lố bịch và phản cảm, cư dân mạng đang cho rằng cô gái này đang đi theo vết xe đổ của Mai Hải Anh.
Mỹ Xuân được mọi người biết đến kể từ khi đăng quang ngôi vị Hoa hậu Nam Mê Kông 2009, sau đó cô nàng quyết định chuyển lên Sài Gòn để làm việc và hoạt động trong giới showbiz Việt. Tuy nhiên, sau 3 năm kể từ khi đăng quang, mọi người rất ít khi thấy cô nàng này hoạt động nghệ thuật, cũng như không nghe thấy thông tin Mỹ Xuân làm nghề kinh doanh hay các công việc khác.
Điều mọi người nhận thấy, là trong suốt khoảng thời gian đó, hoa hậu Nam Mê Kông 2009, liên tục tung ra những bộ ảnh nóng, trong đó, cô hoặc là mặc bikini, hoặc là... không mặc gì. Nhiều người đã hoài nghi và cho rằng cô gái này đang khoe thân để tuyển đại gia.
Mới đây, Mỹ Xuân tiếp tục tung ra một bộ ảnh trong đó có những bức ảnh cô diện bikini ưỡn ẹo trên giường qua những tư thế hết sức phản cảm, thậm chí có những bức ảnh cô còn không mặc gì, để lột hẳn vòng 1 hết sức lố bịch. Bộ ảnh này được cư dân mạng đánh giá là vô cùng dung tục và phi nghệ thuật.
Nhiều độc giả đã không ngần ngại khẳng định rằng, Mỹ Xuân đã lợi dụng việc khoe thân hợm hĩnh của mình để PR tên tuổi một cách rẻ tiền. Họ cho rằng cô nàng đang đi theo vết xe đổ của Mai Hải Anh làm ô uế ngành giải trí Việt Nam vốn đang bị "bẩn" đi bởi những "con sâu" không biết xấu hổ
Tìm tới
Trang bình luận
/ 3
Sorry em hem cố ý, tại đây là sự cố event gần đây nhất của em ý khi makeup quá...
Trời, phục quá, mẹ nó tinh mắt quá cơ :D
đêm hôm xem cái ảnh này rợn...
Chị đưa cái ảnh gì mà dìm...
Hoa hậu Nam Mê Kông 2009 đấy ợ, nhìn hình này mẹ nó nhận ra ngay, em này cũng nhẵn mặt event...
:)) Không khoe sao bác biết là ai, giờ bác biết rồi đó ạ. Mừ nổi kiểu này thì em cũng biết...
Đúng ra phải post ở mấy trang VD như Playboy chẳng hạn
Chắc không ai .....8-}
Ẻm quảng cáo cho hãng đồ lót nào dzậy ta????
Chết mất, nói quá không biết em định money nhiêu nhỉ?:p
Người ta chỉ dùng cách nói này để...
:(