Mỗi khi đọc thấy các tin về tai nạn cho các bé đang đi nhà trẻ sao mà mình xót xa thế.


Bé 14 tháng tuổi hôn mê do ngạt nước ở nhà trẻ


Ngã cắm đầu vào thau nước trong nhà vệ sinh của nhà trẻ, bé gái ở quận 2, TP HCM, được đưa đi cấp cứu trong tình trạng hôn mê sâu. Theo các bác sĩ, nạn nhân có thể sẽ bị di chứng do não bị tổn thương.


Trao đổi với VnExpress.net sáng nay, bác sĩ Trần Đắc Nguyên Anh, khoa Cấp cứu Bệnh viện Nhi Đồng 2 cho biết, bé được chuyển đến bệnh viện ngày 17/3 với tình trạng ngưng tim, ngưng thở. Chẩn đoán cho thấy, não của bệnh nhi bị tổn thương do thiếu ôxy trong thời gian quá lâu.


Theo ông Anh, kết luận ban đầu nguyên nhân gây nên tình trạng trên là do bé bị ngạt nước. Hiện bệnh nhi được chuyển sang khoa Hồi sức chống độc và vẫn hôn mê sâu. Các bác sĩ tiên lượng, bé có nguy cơ bị di chứng do não đã tổn thương.


Cô bảo mẫu của nhà trẻ Hoa Mai - nơi cháu bé bị nạn, kể, trưa ngày 17/3, khi cô vào nhà vệ sinh thì phát hiện bé đã ngã úp đầu vào chậu nước. Cô nghi ngờ bé bị trượt chân.


Hiện Phòng giáo dục quận 2 đã yêu cầu nhà trẻ Hoa Mai tường trình chi tiết toàn bộ sự việc.


http://vnexpress.net/GL/Doi-song/2010/03/3BA19DB4/


Dạo này thấy nhiều tai nạn như thế quá, con mình cũng đang đi nhà trẻ. Mỗi lần đọc tin lại thêm lo.


Sao các cô không để ý các cháu cẩn thận nhỉ, hay đơn giản chỉ là luôn chốt cửa nhà vệ sinh để các bé không vào được, hay là đừng bao giờ để các xô hay chậu có nước gần nơi các bé vui chơi.


Chán quá đi mất.