Thực hư việc một cháu bé bị “bảo mẫu” bạo hành * Cháu bé bị đánh thâm tím một số bộ phận trên cơ thể và bị tróc da vùng kín


* Trước đó, cơ quan chức năng đã phát hiện “bảo mẫu” dùng vải bịt mắt để ép... trẻ ngủ


(Cadn.com.vn) - Tối 28-8, người dân ở tổ 14, Tuyên Sơn, P. Hòa Cường Nam (Đà Nẵng) bức xúc gọi điện đến Báo Công an TP Đà Nẵng phản ánh một cháu bé 16 tháng tuổi vừa bị “bảo mẫu” gây thương tích. Sự việc được phát hiện khi cô ruột của bé tình cờ thấy những vết thương trên người cháu...



Bận chuyện làm ăn, vợ chồng anh Dư Văn Hùng và chị Nguyễn Thị Thịnh trú tổ 14, Tuyên Sơn gửi con là cháu Phương Anh cho bà Võ Thị Thắng (ở gần nhà) trông giữ mới được hơn 10 ngày với tiền công 600.000 đồng/tháng. Ngoài Phương Anh, bà Thắng còn nhận giữ 4 trẻ khác dưới 2 tuổi. Theo anh Hùng, bé Phương Anh rất khó tính và hay mè nheo ba mẹ. Nhưng vài hôm sau khi đi trẻ, cháu bỗng ít nói, ít vòi vĩnh. Tối 28-8, khi vừa thấy “mẹ Thắng” bước vào nhà để xin lỗi (vì sau khi đón con về, gia đình anh Hùng phát hiện bé Phương Anh bị nhiều vết bầm tím ở mu và lòng bàn chân nên sang hỏi bà Thắng, bà thừa nhận có dùng đũa đánh cháu) thì bé hoảng sợ chạy tới ôm chặt lấy bố. Bà nội cháu Phương Anh cho biết, chiều 28-8, khi bà đến đón cháu tại nhóm trẻ gia đình của bà Thắng thì thấy Phương Anh bước loạng choạng, nhưng nghĩ cháu bị tiêu chảy vừa dứt nên yếu sức. Sau khi bà Thắng vừa về, chị Thịnh cho con đi tiểu thì tiếp tục thấy bẹn trái của cháu bị thâm tím và vùng kín có tróc một mảng da nhỏ, rớm máu...


Bà Võ Thị Thắng


Bà Thắng trình bày: “Khoảng 10 giờ ngày 28-8, tôi cho Phương Anh uống sữa. Được vài thìa thì cháu muốn oẹ nên tôi đập đồ, la ré cho bé ngưng oẹ nhưng không được nên mới lấy đũa đánh vào chân cháu cho cháu sợ. Lúc đó tôi làm càn chẳng nghĩ gì, xong rồi cũng quên xức dầu cho cháu”. Bà Thắng lúng túng không lý giải được vì sao chỉ dọa cho cháu sợ mà lại đánh mạnh đến nỗi hai bàn chân cháu lằn ngang lằn dọc. Về vết thâm tím bên bẹn trái của bé, bà Thắng bảo có thể là do trầy xước trong quá trình bồng cháu. Còn vết tróc da ở vùng kín, bà Thắng “nhận định” có thể do bé gãi và tự gây nên(?).


* Hành hạ, ngược đãi trẻ em là hành vi vi phạm pháp luật cần phải xử lý nghiêm vì đây là đối tượng có khả năng tự vệ kém.


Điều 110 Bộ luật Hình sự về tội hành hạ người khác có quy định người nào đối xử tàn ác với đối tượng là trẻ em lệ thuộc mình thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ từ 1 - 3 năm.


Theo kết quả kiểm tra tại Bệnh viện Nhi, cháu Phương Anh bị “tụ máu dưới da vùng bẹn, môi lớn và hai gan chân”. Ngay trong tối 28-8, CAP Hòa Cường Nam đã xuống địa bàn ghi nhận sự việc và ngăn ngừa xung đột giữa hai gia đình. Ngày 29-8, CAP và cán bộ P. Hòa Cường Bắc đã mời bà Thắng đến trụ sở để làm rõ một số vấn đề có liên quan.


Được biết, bà Võ Thị Thắng (1961) có bằng trung cấp y tá, nhận giữ trẻ tại nhà với quy mô nhỏ từ năm 2004. Đến đầu năm 2006, bà Thắng được UBND P. Hòa Cường Nam cho phép thành lập “nhóm trẻ gia đình” theo Quyết định số 165 ngày 12-3-2006. Và tháng 6-2008, bà Thắng mới được cấp chứng chỉ tham gia lớp bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho người nuôi dạy trẻ tại các nhóm lớp gia đình do Phòng Giáo dục - Đào tạo Q. Hải Châu tổ chức. Bà Hồ Thị Diệu An - Hiệu trưởng Trường Mầm non Anh Đào cho biết theo phân công của UBND phường, trường thường xuyên tổ chức kiểm tra đột xuất các cơ sở giữ trẻ trên địa bàn. Nhóm trẻ gia đình của bà Thắng vài lần đã bị cán bộ kiểm tra lập biên bản nhắc nhở do thiếu một số trang bị hoặc nuôi chó trong nhà, trên ghế của phòng trẻ có lông chó, sàn nhà có bụi... Tháng 5-2008, bà Thắng lại bị lập biên bản và nhắc nhở vì dùng dây vải buộc mắt để ép các cháu ngủ. Đợt kiểm tra đột xuất sau đó, bà Thắng vẫn tiếp tục mắc vi phạm này và cán bộ kiểm tra đã thu giữ 4 đoạn dây vải bịt mắt trẻ. Bà Diệu An khẳng định, về mặt nghề nghiệp, hành vi đánh trẻ là trái đạo đức và không thể chấp nhận. Hành vi sai phạm của “bảo mẫu” Thắng cần phải xác định đúng mức độ để đề xuất cơ quan chức năng xử lý. Hiện bà Thắng đã tạm ngưng nhận giữ trẻ tại nhà.


Theo thông tin chúng tôi nắm được, năm 2007, có một bé trai đã chết do sặc thức ăn tại một nhóm trẻ gia đình trên địa bàn phường, nhưng sau đó sự việc đã được hai bên tự dàn xếp.


Bé Phương Anh và mẹ.


Thân Lai


( Báo Công an TP Đà Nẵng)